Sự chủ quan tới khó tin của HLV và các cầu thủ U23 Iraq trước trận tứ kết với Việt Nam

Đối thủ của U23 Việt Nam dường như khá thoải mái, thậm chí là có phần chủ quan trước trận đấu tứ kết.

Dù lọt vào bảng tử thần cùng U23 Úc, U23 Hàn Quốc và U23 Syria, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành được 4 điểm và lọt vào tứ kết của giải U23 châu Á 2018. Đối thủ của chúng ta là U23 Iraq, đội đã vô địch giải đấu này năm 2013 và là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương năm nay.

U23 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Cụ thể, trước khi gặp U23 Syria ở trận đấu cuối, BHL của U23 Việt Nam đã cẩn thận tới mức cử 2 người, trong đó có GĐKT Gede tới xem U23 Iraq thi đấu ở bảng C. Dù chưa biết chắc bản thân có đi tiếp hay không nhưng U23 Việt Nam vẫn luôn làm việc chuyên nghiệp. Vào hôm qua, sau khi cho các cầu thủ U23 Việt Nam nghỉ ngơi và điều trị chống mệt mỏi thì HLV Park Hang Seo và BHL đã ngồi lại với nhau phân tích đối thủ, tìm cách đối phó.

HLV U23 Iraq thừa nhận chưa xem Việt Nam thi đấu dù đang cùng các học trò mua sắm

Trong khi đó, U23 Iraq lại tỏ ra khá thoải mái. Vốn dĩ U23 Iraq đã thi đấu trước Việt Nam một ngày (tức là được nghỉ nhiều hơn ngần ấy thời gian) nhưng họ chẳng vội tập luyện cho trận tứ kết. Cụ thể, ngày hôm qua là ngày nghỉ thi đấu thứ 2 của họ thì U23 Iraq vẫn thảnh thơi bên ngoài khách sạn mà không tập luyện.

Trong khi U23 Việt Nam được lệnh nghỉ dưỡng vì mệt mỏi thì U23 Iraq không tập luyện nhưng cũng chẳng đi sauna như chúng ta. Họ ung dung mua sắm ở thành phố Thường Thục. Khi được phóng viên Việt Nam tiếp cận, tuy tỏ vẻ không vui và từ chối trả lời phỏng vấn nhưng các cầu thủ vẫn vui đùa với nhau.

Thậm chí, HLV của U23 Iraq còn thẳng thắn thừa nhận, ông chưa xem U23 Việt Nam thi đấu một phút nào: “Chúng tôi không có thời gian nên chưa xem U23 Việt Nam thi đấu được trận nào ở vòng bảng. Vì vậy mà chưa thể đánh giá được cụ thể sức mạnh của họ…” – Abdul Ghani Shahad, nhà cầm quân 49 tuổi nói.

Mặc dù sau đó vẫn đánh giá cao Việt Nam bởi chiến tích này nhưng rõ ràng Abdul Ghani Shahad và các học trò đang có phần chủ quan. Bởi ngày hôm nay 19/01 đã là ngày cuối cùng để U23 Iraq tập luyện chuẩn bị. Chưa hiểu là với việc ‘không thèm xem’ đối thủ thi đấu thì họ sẽ đưa ra những đấu pháp nào với chúng ta.

U23 Iraq ‘né’ phóng viên Việt Nam

Các cầu thủ U23 Iraq đi lang thang ở phố đi bộ Fangta ở khu trung tâm của thành phố Thường Thục dưới sự hướng dẫn của một tình nguyện viên người bản địa và một số thành viên trong BHL.

Trong khi các thành viên của BHL U23 Iraq tỏ ra khá thân thiện và cởi mở khi trò chuyện với phóng viên Việt Nam thì những cầu thủ U23 Iraq lại có thái độ rất thận trọng, thậm chí là hơi khó gần.

Khi chúng tôi đề nghị được thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn thì các cầu thủ U23 Iraq tỏ ra hơi ngập ngừng rồi từ chối, sau một hồi bàn bạc mau chóng với nhau.

Cầu thủ U23 Iraq dạo phố chiều 18/1

Trong đội hình U23 Iraq có một cầu thủ sở hữu mái tóc xù bông giống hệt tiền vệ Marouane Fellaini của Man Utd, nhưng đây cũng chính là cầu thủ đã đề nghị chúng tôi không được quay phim chụp ảnh khi không có sự đồng ý của họ.

Theo quan sát của chúng tôi, đa số cầu thủ U23 Iraq có thể hình rất tốt, chẳng hạn như hậu vệ Hamza hay tiền đạo Hussein, nhưng cũng có một số cầu thủ khác sở hữu tầm vóc khiêm tốn như cầu thủ U23 Việt Nam.

Có một điểm thú vị là có cầu thủ U23 Iraq còn nhớ nhầm thời điểm thi đấu trận tứ kết là ngày Chủ nhật (21/1), trong khi thực tế là trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy (20/1).

Các cầu thủ U23 Iraq khi biết chúng tôi là phóng viên Việt Nam đều từ chối bình luận về U23 Việt Nam và họ cũng không chịu đưa ra bất cứ nhận định nào về trận đấu sắp tới với U23 Việt Nam.

Chỉ riêng 2 thành viên của BHL U23 Iraq tỏ ra thân thiện khi nói rằng dù U23 Việt Nam và U23 Iraq sắp đối đầu với nhau nhưng ở ngoài sân bóng thì cả 2 đội bóng vẫn là bạn bè và vì ở cùng khách sạn nên họ thường xuyên gặp mặt nhau.

Theo TTVN

Bài liên quan