Tại sao mua Gareth Bale là ý tưởng tồi tệ của M.U?
Việc M.U muốn có Gareth Bale không có gì là bí mật cả. Họ đã theo đuổi anh ta mỗi mùa Hè kể từ năm 2013. Và bây giờ, cơ hội để giấc mơ thành hiện thực đang lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sở hữu Bale thực sự là một ý tưởng tồi.
 

Trong một tuyên bố gần đây, Jose Mourinho công khai thừa nhận “đang chờ đợi tin tốt từ Gareth Bale” và “sẽ làm mọi cách, kể cả cạnh tranh với các HLV khác” để sở hữu anh ta. Trước đó vài tuần, HLV người Bồ cũng rỉ tai ngôi sao 28 tuổi: “Tôi không thể mua cậu nếu cậu không nói với tôi”.

Theo Marca, Real sẵn sàng bán Bale với giá 90 triệu bảng. Họ đang muốn dồn tiền để mang về Kylian Mbappe, trong khi cầu thủ đang nhận mức lương 600.000 bảng mỗi tuần trước thuế không còn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Zidane.

90 triệu bảng không phải vấn đề với M.U, một khi Bale là nỗi khao khát cháy bỏng của Phó Chủ tịch Ed Woodward và cả Mourinho. Bây giờ, hãy nói về việc, Quỷ đỏ có thực sự cần Bale và ngôi sao này sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Old Trafford?

HLV Mourinho thừa nhận muốn có Bale trong đội hình

Câu trả lời là có, nếu đây là năm 2015, hoặc 2013. Còn ở thời điểm hiện tại, Bale không phải là một cầu thủ siêu hạng mà người ta từng biết. Mùa giải vừa qua, anh ta chỉ sở hữu 9 bàn, cộng thêm 3 kiến tạo. Tệ hơn, đã không ghi dấu ấn ở một pha lập công bất kỳ suốt 577 phút ra sân cuối cùng.

Các con số không nói dối, trong số 86 pha dứt điểm ở La Liga và Champions League, chỉ 37,2% chính xác và 10,4% trở thành bàn thắng. Tại sao phải cần một cầu thủ chạy cánh tốc độ và kỹ thuật, đánh bại hậu vệ đối phương và cắt vào trung trung lộ, khi Mourinho đã có bộ đôi trị giá 63 triệu bảng, Anthony Martial và Henrikh Mkhitaryan? Chưa kể còn Juan Mata, Jesse Lingard và cả Marcus Rashford.

Để nhấn mạnh thêm sự sa sút, 181 phút ra sân ở 3 trận giao hữu vừa qua, Bale đã chơi cực tệ. Anh vật vờ trên sân như kẻ xa lạ, mặc dù chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái vốn thuộc về Ronaldo. Bale là một trong những lý do khiến Zidane than thở, rằng “Real đang có vấn đề” và mang lại cho ông “cảm giác tồi tệ”.

Nhưng nhìn vào tiền sử chấn thương của Bale không ai dám chắc anh sẽ đem lại thành công cho M.U

Chưa hết, thời gian ra sân ngày một giảm cũng tố cáo thể trạng xuống dốc của Bale. Mùa 2016/17, anh ta chỉ xuất hiện 2.000 phút, kém xa 2.384 phút mùa 2015/16, 3.409 phút mùa 2014/15 và 2.946 phút mùa 2013/14.

Còn đây là lịch sử chấn thương: Mùa trước, Bale nghỉ 136 ngày vì 4 chấn thương gặp phải, bỏ lỡ 29 trận của Real. Mùa trước nữa, nghỉ 73 ngày, vắng 15 trận. Mắt cá và bắp đùi là nỗi ám ảnh với Bale, đe dọa anh ta bất cứ lúc nào.

Cũng vì lẽ đó, cầu thủ Xứ Wales chỉ thực hiện 26 pha đi bóng thành công tại La Liga 2016/17, ít hơn 42 của mùa 2015/16 và kém xa 65 mùa 2014/15.

Mua Bale sẽ là một canh bạc của MU, mà ở đó cửa thua nhiều hơn phần thắng

Nhiều năm nay, M.U khá vô duyên với các cầu thủ chạy cánh. Hai số 7 gần nhất là Di Maria và Memphis Depay đều gây thất vọng dù có tổng trị giá lên tới 84,7 triệu bảng và không có tiền sử chấn thương ghê gớm.

Trên Sky Sports, Jamie Redknapp tuyên bố, nếu có Bale, M.U chắc chắn sẽ vô địch Premier League. Đó là một nhận định chủ quan và dường như, Redknapp bị chi phối bởi những ký ức về một Bale của năm 2013, khi anh ghi 21 bàn cho Tottenham.

Thực tế là, Bale không khác gì một canh bạc mà cửa thua nhiều hơn phần thắng. Và với 90 triệu bảng dự kiến bỏ ra, đó là khoản đầu tư lãng phí và thiếu khôn ngoan. Khoản tiền đó M.U nên dành để mua Kylian Mbappe, hoặc trở lại với Antoine Griezmann vào năm tới.

Bài liên quan