Tâm sự Mourinho: ‘Tôi đã khóc ngày Rooney chia tay Man Utd’

Trả lời phỏng vấn trong chuyến du đấu tại Mỹ, HLV Mourinho chia sẻ ông đã khóc ngày Rooney chia tay Man Utd.

“Tôi đã khóc! Rooney là một cầu thủ tuyệt vời, tôi nhớ anh ấy rất nhiều!” Mourinho mở đầu câu trả lời sau khi được hỏi cảm xúc của ông lúc R10 chia tay Man Utd.

Ngày 9/7, Everton đón chào sự trở lại của Rooney mà không mất một đồng phí chuyển nhượng nào. Sau 13 năm thi đấu tại Old Trafford, “gã Shrek” trở lại nơi anh đã tỏa sáng và lọt vào mắt xanh của Sir Alex.

Rooney chính thức trở lại Everton sau 13 năm xa cách

Cầu thủ 31 tuổi này là một trong những ngôi sao giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Man Utd với 5 lần vô địch Premier League, 1 chiếc cúp Champions League, 3 cúp Liên đoàn và cúp FA.

Rooney cũng điền tên mình vào lịch sử Man Utd với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Quỷ đỏ” sau 253 lần lập công, phá kỷ lục của Sir Bobby Charlton với 3 bàn nhiều hơn.

Tuy nhiên, phong độ sụt giảm ở mùa giải vừa qua khiến Rooney không giữ được vị trí chính thức tại Old Trafford mặc dù đeo trên tay băng đội trưởng. Đó là lý do khiến anh quyết định trở lại Everton.

R10 đánh mất vị trí chính thức tại Man Utd ở mùa giải năm ngoái

Đối với nhiều người, Rooney đã lựa chọn đúng nhưng “Người đặc biệt” rất tiếc nuối khi không thể giữ chân cậu học trò cưng. “Tôi nhớ anh ấy rất nhiều!” – Mourinho trầm ngâm chia sẻ.

Mặc dù là người nghiêm nghị và rất ít bộc lộ cảm xúc nhưng trong buổi phỏng vấn Mourinho luôn xúc động và không kiềm chế được cảm xúc: “Thật tâm tôi muốn anh ấy ở lại nhưng tôi biết Rooney rất tốt cho Everton và Everton cũng rất tốt cho Rooney. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất với anh ấy”.

Trên thực tế, Mourinho vốn rất coi trọng Rooney. Những ngày đầu lên nắm quyền chỉ đạo tại Old Trafford, “Người đặc biệt” tiết lộ rằng được dẫn dắt R10 là ước mơ của ông.

Mourinho luôn là người bảo vệ Rooney trước áp lực của giới truyền thông và NHM

Hồi đầu mùa giải năm ngoái, Mourinho từng bất chấp dư luận và thường xuyên sử dụng Rooney dù anh không có phong độ tốt và thường xuyên trình diễn phong độ bạc nhược trên sân.

Khi không thể bảo vệ cậu học trò cưng, vị HLV người Bồ đành cất anh trên băng ghế dự bị. “Cậu ấy chủ động nói với tôi rằng sẵn sàng dự bị nếu điều đó tốt cho đội bóng. Cậu ấy không muốn tôi phải khó xử”.

“Tôi coi Rooney như con trai mình. Tôi sẽ luôn hướng ánh mắt quan sát cậu ấy, Rooney nhất định sẽ thành công” Mourinho kết lại.

Bài liên quan