Thắng trận thứ 8 liên tiếp, “Bầy dơi” Valencia bám sát Barca, cho nhà ĐKVĐ Real ngửi khói

“Los Che” tiếp tục chuỗi phong độ thăng hoa kể từ đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Espanyol ở vòng 12 La Liga.

Dưới sự chỉ đạo của Marcelino Garcia, Valencia từ một đội bóng đầy bất ổn trước bỗng trở thành một trong những CLB có phong độ ấn tượng nhất châu Âu mùa giải năm nay. Đội bóng chủ sân Mestalla vẫn chưa phải nhận thất bại nào sau 11 vòng đấu tại La Liga (hòa 3, thắng 8) và thay Real Madrid sắm vai “kẻ bám đuổi” Barcelona trên bảng xếp hạng.

Lợi thế sân nhà giúp Espanyol thi đấu tự tin và tạo ra khá nhiều cơ hội. Nếu không có tài năng của thủ môn Neto, “Bầy dơi” đã sớm để lọt lưới.

Trong khi Valencia còn đang thi đấu bế tắc, Geoffrey Kondogbia tỏa sáng với một siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vùng cấm đưa đội khách vượt lên dẫn trước một cách đầy bất ngờ ở phút 67.

Từng bị coi là “hàng thải” tại Inter vì lối chơi khô cứng, kém sáng tạo nhưng dưới bàn tay của HLV Marcelino, Kondogbia đã phát huy được tất cả những điểm mạnh của bản thân. Chơi bên cạnh nhân tối nổi bật Andreas Pereira (mượn từ M.U) cầu thủ người Pháp là mắt xích không thể thiếu nơi tuyến giữa của Valencia và đã ghi 3 bàn sau 10 lần ra sân tại La Liga năm nay.

Tiếp đà hưng phấn, Valencia có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 83 do công của Santi Mina.

Tận dụng sai lầm của đội trưởng bên phía Espanyol, sao trẻ sinh năm 1995 cướp bóng rồi tung cú dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Pau Lopez ấn định thắng lợi 2-0 cho đội khách.

Đoàn quân của HLV Marcelino vẫn chưa thể bị đánh bại ở mùa giải năm nay. Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đến nay chỉ còn vài CLB vẫn duy trì mạch trận bất bại, đó là Barca, Napoli, Man City và Valencia.

Trận thắng này giúp Valencia xây chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 4 điểm.

Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm 2 đội.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga.

Bài liên quan