Thủ môn PSG bị đuổi, Dani Alves lập tức xỏ găng vào bắt gôn và cái kết không thể tin nổi

Chiến thắng 4-1 của PSG trước Sochaux ở vòng 1/8 cúp quốc gia Pháp chẳng có gì bất ngờ. Nhưng hình ảnh đặc biệt nhất là việc hậu vệ Dani Alves đã phải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ. Và anh đã giữ sạch lưới.

Trong trận đấu mà Neymar được nghỉ ngơi, Angel Di Maria đã sắm vai người hùng trong chiến thắng đậm đà của PSG với một hat-trick vào các phút 1, 58, và 62 (bàn còn lại do Cavani ghi ở phút 27). Đây là cú hat-trick đầu tiên của tiền vệ người Argentina kể từ tháng 2/2010.

Nhưng tình huống được đặc biệt chú ý diễn ra ở cuối trận khi thủ môn Kevin Trapp phạm lỗi với Thomas Robinet bên phía Sochaux ở bên ngoài vòng cấm địa. Trapp bị đuổi khỏi sân trong khi PSG đã hết quyền thay người. Và Dani Alves đã buộc lòng phải đeo găng tay đứng trong khung gỗ PSG những phút cuối trận.

Kevin Trapp nhận thẻ đỏ trực tiếp khi cản phá tiền đạo Thomas Robinet.

Alves đã phải làm thủ môn bất đắc dĩ

Ngôi sao người Brazil chỉ đạo như thủ môn thứ thiệt.

Một câu hỏi đặt ra: tại sao HLV Unai Emery không chọn một cầu thủ cao to như Presnel Kimpembe (1m89) hay Thomas Meunier (1m90) đứng trong khung gỗ, mà lại chọn Alves – vốn thấp nhất đội (1m72)? Đó là thời điểm sắp kết thúc trận đấu, và PSG đứng trước một tình huống sút phạt trực tiếp. Rất may cho Alves, cú đá phạt ấy đã dội hàng rào PSG và không lâu sau khi trái bóng bật ra, trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Alves đã xỏ găng đứng trong khung gỗ và không được chạm bóng lấy một lần. Nhưng thật ra, anh cũng có đóng góp công lao trong việc giữ sạch lưới bằng cách chỉ đạo và sắp xếp hàng rào khá hợp lý trước cú sút phạt vừa rồi. Một trải nghiệm đặc biệt của ngôi sao người Brazil.

 

Bài liên quan