Thừa thãi quá nhiều nhân tài, Tây Ban Nha để nguyên một đội hình siêu khủng ở nhà xem World Cup, nhìn hàng tiền đạo mà xót xa

Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha chỉ còn biết than thân trách phận khi “phải” khoác áo đội tuyển có quá nhiều tài năng.

Lúc công bố đội hình thì luôn có sự tiếc nuối với những cầu thủ phải ngồi nhà dù không kém tài năng so với những người được chọn đặc biệt là ở đội tuyển Tây Ban Nha. Dưới đây là đội hình của “11 kẻ xấu số” đủ sức tranh tài với các đội khác nếu được thi đấu ở World Cup

THỦ MÔN: SERGIO ASENJO

THỦ MÔN: SERGIO ASENJO

Người gác đền của Villareal chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của Julen Lopetegui với mùa giải xuất sắc của mình. Tuy nhiên ngoài anh ra còn có David de Gea, Kepa Arrizabalaga và Pepe Reina nên anh phải ngậm ngùi ngồi nhà.

HẬU VỆ: SERGI ROBERTO – MARC BARTRA – JAVI MARTINEZ – MARCOS ALONSO

Roberto chắc chắn là không bằng Alba ở cánh trái nhưng xét về tính đa năng thì anh lại thua Monreal khi cầu thủ của Arsenal còn có thể đá ở trung vệ.

Bartra đã thi đấu rất tốt trong màu áo Real Betis và giúp CLB được đánh giá thấp này cán đích ở vị trí thứ 7 nhưng vẫn là không đủ.

HẬU VỆ: SERGI ROBERTO – MARC BARTRA – JAVI MARTINEZ – MARCOS ALONSO

Trường hợp của Martinez thì khá oái oăm khi anh quá đa năng nhưng lại không quá giỏi ở vị trí nào.

Marcos Alonso dù được xếp vào đội hình tiêu biểu của Premier League nhưng tốc độ của anh lại không bằng với Odriozola mà Tây Ban Nha rất cần nó ở một hậu vệ biên.

Tiền vệ: Ander Herrera – Asier Illarramendi – Dani Parejo

Khả năng đánh chặn tuyệt vời của Parejo đã giúp Valencia cán đích ở vị trí thứ 4. Sự sáng tạo và những đường chuyền của Illarramendi (Real Sociedad) cũng được đánh giá rất cao. Nhưng tiếc cho hai anh là hàng tiền vệ của La Roja cũng đầy rẫy những người như vậy. Cũng tiếc cho Herrera là chấn thương khiến anh không thường xuyên được ra sân nên đã đánh mất cơ hội.

Tiền vệ: Ander Herrera – Asier Illarramendi – Dani Parejo

TIỀN ĐẠO: JOSE CALLEJON – ALVARO MORATA – VITOLO

Mùa giải tuyệt vời của Napoli không thể không nhắc tới Callejon. Anh là cầu thủ có khả năng làm chủ quả bóng cực tốt và đã hợp với Mertens, Insigne trở thành bộ ba cực kì đáng sợ của đương kim á quân Serie A. Nhưng tiếc là anh không thể vượt qua được Asensio.

TIỀN ĐẠO: JOSE CALLEJON – ALVARO MORATA – VITOLO

Morata đã có khởi đầu cực tốt ở Chelsea nhưng chấn thương lưng đã khiến phong độ tụt dốc không phanh. Trong khi đó Rodrigo và Aspas lại ghi bàn ầm ầm ở La Liga khiến anh mất suất tới Nga.

Vitolo đã lấy lại được phong độ khi chuyển từ Sevilla sang Atletico nhưng số trận anh thi đấu là không đủ để có thể đánh giá anh hơn Lucas Vazquez – người đang được Zidane tin tưởng ở hành lang cánh trái.

ĐỘI HÌNH 4-3-3 CỦA ĐỘI TUYỂN ” SIÊU DỰ BỊ” TÂY BAN NHA

Bài liên quan