“Tiểu Drogba” bị bắn chết khi trở về quê nhà Bờ Biển Ngà

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà Georges Griffiths, được xem là Drogba mới, vừa bị bắn chết tại quê nhà

Tiền đạo Georges Griffiths đang khoác áo CLB Hungary – Diosgyor. Anh được mệnh danh là “Didier Drogba mới” của bóng đá Bờ Biển Ngà, bị bắn chết vào tối thứ sáu (gờ địa phương) tại thủ đô Abidjan, Bờ Biển Ngà.

Nguyên nhân do Griffiths chống trả lại 2 tên cướp có vũ trang đang khống chế để lấy chiếc ô tô của tiền đạo này. Griffiths bị bắn một phát trúng đầu và chết ngay sau đó dù được đi cấp cứu kịp thời.

Griffiths bị bắn chết ngay tại chỗ vì bị cướp

Chân sút sinh năm 1990 này từng 3 lần đá cho đội U23 Bờ Biển Ngà và được dự báo có tương lai khá tươi sáng cùng tuyển quốc gia.
Griffiths bắt đầu sự nghiệp với 2 CLB của Bờ Biển Ngà Sirocco và Indenie, sau đó được cho mượn ở Sparta Prague (CH Czech) trước khi gia nhập Lombard-Papa (Hungary) vào năm 2013. Một năm sau đó, anh gia nhập đối thủ của Lombard-Papa – Diosgyor – và đã trải qua 3 mùa tại đây.

Trong 34 lần ra sân cho Diosgyor, Griffiths ghi được 8 bàn.

Georges Griffiths là trường hợp thứ 3 liên quan đến giới bóng đá bị bắn chết trong gần 1 tháng qua. Trước đó, vào giữa tháng 9, thủ môn 33 tuổi người Montenegro, Goran Lenac đã bị bắn trúng đầu, chết ngay lập tức khi đang luyện tập. Còn vào cuối tháng 9 qua HLV người Colombia, ông Jair Abonia cũng bị bắn chết ngay trên sân.

Bài liên quan