Tin bóng đá QT chiều 24/11: Diogo Jota thách thức trọng tài

Tin bóng đá QT chiều 24/11, Diogo Jota thách thức trọng tài: ‘Lần sau tôi sẽ ăn vạ đấy’, MU, Real thêm tia hy vọng mới trong thương vụ ‘bom tấn’ Haaland, Barcelona mất trung vệ trụ cột tới 6 tháng vì chấn thương.

Diogo Jota thách thức trọng tài: ‘Lần sau tôi sẽ ăn vạ đấy’

Tiền đạo tân binh của Liverpool tỏ ra khó chịu về phán quyết của trọng tài ở một tình huống diễn ra trong màn so tài với Leicester tại Premier League diễn ra vào lịch phát sóng bóng đá hôm 23/11.

Cựu ngôi sao của Wolves trông chờ trọng tài cắt còi cho Liverpool hưởng quả phạt, nhưng không, Leicester là đội được hưởng quả ném biên. Không hài lòng về điều này, Jota đã hướng về trọng tài rồi nói: “Lần sau tôi sẽ ăn vạ đấy”.

Với việc xé lưới Leicester, Jota còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool ghi bàn trong cả 4 trận đầu trên sân nhà. Không những thế, với 30 đường chuyền trước khi Jota đánh đầu tung lưới Kasper Schmeichel, Liverpool lập kỷ lục về bàn thắng cần nhiều pha luân chuyển bóng nhất trong lịch sử đội bóng kể từ khi Opta bắt đầu thực hiện việc thống kê từ mùa 2006/07.

tin-bong-da-qt-chieu-24-11-diogo-jota-thach-thuc-trong-tai

MU, Real thêm tia hy vọng mới trong thương vụ ‘bom tấn’ Haaland

Thời gian gần đây, sau Manchester United, Real Madrid cũng đang rất cật lực theo đuổi Haaland. Báo chí quốc tế liên tục cập nhật tin tức liên quan đến thương vụ này. Mới đây, tờ The Athletic cho hay Dortmund vừa có động thái tốt cho MU, Real trong việc theo đuổi ngôi sao Na Uy.

Cụ thể, đại diện Bundesliga đang dòm ngó một cái tên khác để thay thế cho Haaland. Theo đó, Ban lãnh đạo CLB nước Đức rất thích thú với Marcus Forss của Brentford. Tài năng trẻ 21 tuổi đang thi đấu tỏa sáng trong màu áo đội bóng xứ sở sương mù ở EFL Championship.

Tuy nhiên, nếu Dortmund không có Haaland thì điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến thành tích cũng như tình hình kết quả Đức của CLB trong tương lai.

Barcelona mất trung vệ trụ cột tới 6 tháng vì chấn thương

Theo đó, sau trận thua 0-1 trước Atletico Madrid, đội bóng xứ Catalan còn mất thêm trung vệ Pique vì chấn thương. Cụ thể, ở phút 62, sau pha va chạm rất mạnh với Ángel Correa, Pique phải tập tễnh, mếu máo rời sân.

Sau đó, Barcelona đã ra thông báo xác nhận Pique bị “bong gân ở đầu gối phải” và sẽ được kiểm tra để xác định mức độ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo những nhận định ban đầu thì với chấn thương dạng như này là tương đối nghiêm trọng và nhiều khả năng Pique có thể phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tháng.

Đây là tổn thất rất lớn với Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh HLV Ronald Koeman không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ.

Trước đó, 2 trung vệ khác của Barcelona là Ronald Araujo và Samuel Umtiti đều dính chấn thương. Trong số này, Umtiti chưa đá trận nào ở mùa 2020-2021. Vào thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Catalan chỉ còn 1 trung vệ là Lenglet.

Bài liên quan