TOP 10 tân binh gây thất vọng nhất Premier League mùa này: Gọi tên Lindelof và “Tù trưởng” Chamberlain

Đều khiến CLB chủ quản tiêu tốn một số tiền lớn để ký hợp đồng nhưng Chamberlain, Lindelof, Sigurdsson lại thi đấu tệ hại và không đáp lại được sự kỳ vọng từ HLV và người hâm mộ.

10. Roque Mesa (Las Palmas sang Swansea – 11 triệu bảng)

Sau màn trình diễn ấn tượng cùng Las Palmas tại La Liga 2016/17, Roque Mesa đầu quân cho Swansea để tìm kiếm những thử thách mới. Tuy nhiên mọi chuyện lại diễn ra không như những gì anh tưởng tượng.Tiền vệ cao 1,71 m bị các hàng phòng ngự đầy sức mạnh tại Premier League bóp nghẹt và hoàn toàn mất hút trong đội hình “Thiên nga đen” từ tháng 9 đến nay.

9. Joe Hart (Man City sang West Ham – mượn)

Premier League mới diễn ra được 11 vòng nhưng tuyển thủ Anh đã để lọt lưới đến 23 lần, thành tích tệ nhất đối với một người gác đền ở giải năm nay.

8. Marko Arnautovic (Stoke sang West Ham – 24 triệu bảng)

Khiến West Ham tiêu tốn một số tiền lớn nhưng những gì Arnautovic làm được lại vô cùng tệ hại. “Zlatan nước Áo” chưa có bàn thắng nào tại giải năm nay nhưng đã kịp bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm một tấm thẻ đỏ vì tính tình nóng nảy.

7. Renato Sanches (Bayern sang Swansea – mượn)

Sự nghiệp của “Golden Boy” 2016 sa sút thảm hại kể từ khi đầu quân cho Bayern. Không cạnh tranh được vị trí chính thức, sao trẻ người Bồ Đào Nha phải trôi dạt sang Premier League khoác áo đội bóng đang khủng hoảng Swansea. Bản hợp đồng vội vã này khiến Sanches không kịp thích nghi. Nhà ĐKVĐ Euro chỉ xuất hiện 5 lần ở Ngoại hạng Anh mùa này và không để lại dấu ấn nào đáng kể.

6. Victor Lindelof (Benfica sang Man Utd – 30 triệu bảng)

Có phí chuyển nhượng ngang bằng Eric Bailly nhưng hiệu quả Lindelof mang lại không thể so sánh với đồng đội người Bờ Biển Ngà. Cầu thủ người Thụy Điển chỉ xuất hiện đúng 1 lần tại Premier League mùa này và ngay lập tức mắc 2 lỗi khiến MU phải nhận thất bại muối mặt trước tân binh Huddersfield ở vòng 9.

5. Gylfi Sigurdsson (Swansea sang Everton – 45 triệu bảng)

Sigurdsson chơi ấn tượng ở mùa giải trước buộc Everton phải phá kỷ lục chuyển nhượng để có được anh. Tuy nhiên những gì ngôi sao người Iceland thể hiện tại Goodison Park chỉ gói gọn trong từ “tệ hại”. Cựu đội trưởng Swansea mới chỉ có 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo nhưng đều không phải ở đấu trường Premier League.

4. Davy Klaassen (Ajax sang Everton – 23,6 triệu bảng)

Được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công “The Toffees” nhưng cũng như bao đồng nghiệp người Hà Lan cập bến Premier League gần đây, Klaassen gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt này và mới chỉ có vỏn vẹn 1 đường kiến tạo sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường.

3. Danny Drinkwater (Leicester City sang Chelsea – 30 triệu bảng)

Chấn thương khiến cựu sao Leicester mới chỉ xuất hiện 24 phút tại Premier League mùa này. Con số quá ít ỏi so với số tiền Chelsea phải trả cho đối tác miền trung nước Anh.

2. Kelechi Iheanacho (Man City sang Leicester City – 25 triệu bảng)

Rời Man City, sao trẻ người Nigeria đầu quân cho “The Foxes” với hy vọng được ra sân thường xuyên hơn. Cuối cùng, anh không cạnh tranh được vị trí với Jamie Vardy và vẫn chưa có bàn thắng nào sau 7 lần ra sân tại giải Ngoại hạng mùa này.

1. Oxlade Chamberlain (Arsenal sang Liverpool – 40 triệu bảng)

Không có nhiều sự thay đổi trong sự nghiệp của Chamberlain kể từ khi anh đầu quân cho Liverpool. Cầu thủ sinh năm 1993 mới chỉ 3 lần có tên trong đội hình xuất phát của Jurgen Klopp và ghi 1 bàn ở Premier League mùa này.

Bài liên quan