Top 5 siêu sao phong độ xuống dốc thảm hại từ đầu mùa: Đáng buồn cho ứng cử viên Quả bóng Vàng

Phong độ kém cỏi của cả tập thể cũng như kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ đang đặt áp lực khủng khiếp lên đôi vai của các ngôi sao bóng đá. Họ đánh mất sự tự tin, chơi vật vờ và khiến đội nhà chịu nhiều thành tích bết bát.

Raphael Varane (Real Madrid):

Trở về sau thành công vang dội ở World Cup 2018, kỳ vọng dành cho Varane hiển nhiên là rất lớn. Nhưng trái với sự mong đợi của nhiều cổ động viên, trung vệ người Pháp lại trở thành lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Anh “góp công” không nhỏ khiến Los Blancos phải vật lộn dưới thời HLV Lopetegui bằng những tình huống phán đoán sai lầm hay không bắt kịp cầu thủ đối phương. Tệ hại nhất có lẽ là trận Siêu kinh điển với Barcelona khi Varane phạm lỗi với Suarez trong vòng cấm và khiến Real phải nhận một quả penalty.

Diego Costa (Atletico Madrid):

“Mãnh thú” Costa chơi không thật sự quá nổi bật từ khi trở về Atletico Madrid hồi tháng 1. Chân sút người Tây Ban Nha chỉ nổ súng 7 lần trong 23 trận ra sân cho Los Colchoneros ở nửa sau mùa giải trước. Nhưng phong độ của Costa mùa này thậm chí còn tệ hơn thế. Kể từ khi ghi bàn trong chiến thắng trước Real ở Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8, chân sút gốc Brazil chỉ có thêm được 1 bàn tại La Liga trong 12 trận đã qua.

Nemanja Matic (Man Utd):

Từ xưa, Matic đã nổi tiếng là cầu thủ nửa mùa. Tức là anh chỉ chơi hay trong nửa đầu mùa giải, còn nửa sau thôi không cần nói nữa. Nhưng ở mùa giải năm nay, Matic đã có “bước đột phá lớn’ khi nhảy cóc thẳng từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 luôn.

Phong độ tồi tệ của tiền vệ người Serbia thậm chí còn khiến các đồng đội ở MU chán ngán. Nhiều tin đồn khẳng định các cầu thủ Quỷ đỏ đang cảm thấy bất mãn khi HLV Mourinho cứ liên tục tin dùng Matic bất chấp màn trình diễn kém cỏi trên sân.

Manuel Neuer (Bayern Munich):

Cú sốc World Cup và việc nghỉ gần như cả mùa giải trước do chấn thương hình như vẫn đang đè nặng tâm lý của Neuer. Anh không còn giữ được khả năng phán đoán tình huống cũng như phản xạ thần tốc của mình kể từ khi mùa giải mới bắt đầu khởi tranh. Hồi đầu tháng 11, Neuer thậm chí còn lập một thành tích kinh khủng khi nhận 8 bàn thua 8 cú sút trúng đích từ các đối thủ.

Tiemoue Bakayoko (AC Milan):

Thực tế, phong độ của Bakayoko vốn tụt thảm hại từ mùa trước khi còn chơi cho Chelsea. Nhưng khi chuyển đến một môi trường ít cạnh tranh hơn như AC Milan, người ta đã kỳ vọng cầu thủ này sẽ tìm lại phong độ như thời còn đá cho Monaco. Dù vậy, tất cả những gì Bakayoko làm chỉ có thể gói gọn trong lời nhận xét của HLV Gattuso: “Cậu ấy không cho vào đầu bất cứ thứ gì từ khi đến đây”. Khả năng cao, Milan sẽ trả tiền vệ này về sân Stamford Bridge sớm hơn dự định là hè năm sau.

Bài liên quan