Trong khi hàng tá siêu sao ngậm ngùi ở nhà thì 10 thánh “ăn hại” này lại dửng dưng góp mặt ở World Cup khiến cả TG bất bình

Mất phong độ, kém danh tiếng, thiếu kinh nghiệm…nhưng các cầu thủ này vẫn được lựa chọn tham dự World Cup khiến NHM phải cảm thấy bất ngờ.

1. Danny Rose | Anh

Cho dù từng được coi là hậu vệ trái số một của Tam Sư nhưng Rose đã nghỉ thi đấu gần như cả mùa giải vừa qua vì chấn thương. Mặc dù vậy, HLV Gareth Southgate vẫn đưa ra quyết định lựa chọn cầu thủ 28 tuổi này thay cho Ryan Bertrand – người sở hữu phong độ ổn định trong nhiều tháng trở lại đây.

2. Ruben Loftus-Cheek | Anh

Ruben Loftus-Cheek là cái tên khá xa lạ với NHM các đội bóng trong top 6 của Premier League. Tiền vệ 22 tuổi này hiện đang khoác áo Crystal Palace và màn trình diễn của anh chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Việc HLV Gareth Southgate loại những Jack Wilshere, Ross Barkley để lựa chọn Loftus-Cheek đang gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng CĐV của Tam Sư.

3. Nacho Monreal | Tây Ban Nha

Hậu vệ thuộc biên chế Arsenal đã không được triệu tập trong hai đợt tập trung ĐTQG vào tháng 11/2017 và tháng 3/2018 nhưng bất ngờ vẫn được cùng La Roja tham dự World Cup. Đáng chú ý, nhiều người cho rằng vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Tây Ban Nha nên được dành cho Marcos Alonso – một trong những hậu vệ ghi bàn nhiều nhất châu Âu mùa vừa qua – thay cho Monreal, cầu thủ đã bước sang tuổi 32.

4. Cristian Ansaldi | Argentina

Cristian Ansaldi gần như không nằm trong kế hoạch của HLV Jorge Sampaoli trong hơn một năm vừa qua. Hơn nữa, vào năm nay, cầu thủ này đã bước qua tuổi 31. Tuy nhiên, anh bất ngờ được lựa chọn vào danh sách chính thức đến Nga ở phút cuối.

5. Kevin Trapp | Pháp

Tại tuyển Đức lúc này, vị trí số một và số hai trong khung gỗ của Manuel Neuer và Marc-Andre ter Stegen là không thể động đến. Thế nên, vị trí thứ 3 tham dự World Cup là cuộc cạnh tranh giữa Kevin Trapp và Bernd Leno. Tưởng chừng như Trapp sẽ bị loại sau một mùa giải ngồi dự bị ở PSG và mắc nhiều sai lầm trong quá khứ nhưng cuối cùng anh đã được chọn. Trong khi đó, Bernd Leno, người đã có mùa giải khá ổn và từng tham dự EURO 2016 lại bị loại. Dường như, với vị trí thủ môn thứ 3, người nhiều khả năng sẽ không có cơ hội ra sân, Joachim Low đã lựa chọn theo một tiêu chí khác, tính cách, khả năng tạo động lực chẳng hạn. Còn nếu ông lựa chọn theo chuyên môn, đó chắc chắn là một quyết định khó hiểu.

6. Nacer Chadli | Bỉ

Chadli vẫn là cầu thủ của West Brom, đội đã xuống hạng ở Premier League mùa vừa qua. Tiền vệ này chỉ chơi 5 trận trong thời gian này và mới trở lại sau chấn thương ngay ở vòng cuối. Ngay cả khi hoàn toàn đủ thể lực, Chadli vẫn là một lựa chọn ngạc nhiên ở đội tuyển Bỉ đầy tài năng. Nhưng có vẻ như HLV Roberto Martinez cần cầu thủ có thể đảm nhiệm cả vai trò một hậu vệ cánh như Chadli.

7. Benjamin Mendy | Pháp

Benjamin Mendy đã trở thành Hậu vệ trái đắt giá nhất lịch sử bóng đá khi gia nhập Manchester City. Sau chuỗi trận khởi đầu ấn tượng, chấn thương đầu gối đã khiến anh phải ngồi ngoài gần hết mùa giải vừa qua và chưa hề cho thấy dấu hiệu lấy lại phong độ như trước. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps vẫn liều lĩnh lựa chọn cầu thủ này trở thành hậu vệ trái số một của Les Bleus tại World Cup.

8. Adil Rami | Pháp

HLV Deschamps tiếp tục có thêm một quyết định tranh cãi nữa khi loại Trung vệ đắt giá nhất thế giới – Aymeric Laporte để đem một lão tướng như Adil Rami đến Nga. Ông cho rằng Pháp cần có một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong đội hình để thay cho Laurent Koscielny – người chưa hẹn ngày trở lại sau chấn thương.

9. Sebastian Rudy | Đức

Sebastian Rudy là một trong các tân binh của Bayern Munich trong mùa Hè vừa qua. Dù được ra sân khá thường xuyên nhưng cầu thủ 28 tuổi này không để lại quá nhiều ấn tượng. Vì vậy, quyết định chọn Rudy cùng ĐT Đức đến Nga của HLV Joachim Loew đã gây nên nhiều sự bất ngờ cho CĐV.

10. Adnan Januzaj | Bỉ

Sau khi loại Radja Nainggolan, HLV Roberto Martinez tiếp tục gây nên sự bất ngờ khi lựa chọn Adnan Januzaj vào danh sách chính thức. Tuy cựu thần đồng của Manchester United đã thi đấu 35 trận ở mùa giải vừa qua trong màu áo Real Sociedad, nhưng anh không để lại nhiều ấn tượng quá đáng kể.

Bài liên quan