Trước thềm V-League 2018, bầu Đức đi nước cờ khiến cả làng bóng đá nước nhà ngỡ ngàng

Bầu Đức đã có nước cờ đầy bất ngờ, khiến cả làng bóng đá phải ngỡ ngàng trước mùa giải 2018.

Kết duyên với ngoại binh “không tên”

Hôm qua (11/2), HAGL thông báo đã ký hợp đồng với hai ngoại binh là Kim Jin Seo và Rimario Gordon. Bản lý lịch của hai tân binh đội bóng phố Núi không quá hào nhoáng. Nếu như Kim Jin Seo được biết đến khi từng được gọi lên đội dự tuyển U23 Hàn Quốc thì cái tên Rimario khá vô danh.

Tại BTV Cup 2018, Rimario và Kim Jin-seo chơi đủ cả 5 trận, để lại ấn tượng tốt với Ban huấn luyện HAGL.

Rimario là một trong 2 tân binh của HAGL ở mùa giải này.

Mùa giải trước, tiền đạo sinh năm 1994 này thi đấu ở giải hạng Tư Mỹ cho đội bóng vô danh Brazos Valley. Giải đấu này quy tụ những đội bóng bán chuyên hoặc đội trẻ của các CLB hạng cao hơn. Có tất cả 11 bảng đấu được chia theo khu vực. Mỗi bảng ít nhất 5 đội.

Ở vòng loại, tất cả các đội đều thi đấu trọn 14 trận để chọn ra 1.5-2.5 đội/bảng vào vòng chung kết. Mùa giải năm ngoái, CLB Brazos Valley của Rimario chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 bảng Mid South và dừng bước ngay vòng bảng. Bản thân tiền đạo người Jamaica thi đấu 8 trận với 613 phút ra sân. Rimario kịp ghi 4 bàn thắng cho đội nhà.

Tiền đạo người Jamaica thi đấu ở giải hạng Tư Mỹ ở mùa giải trước.

Đội bóng phố Núi từng là “bến đỗ” của những ngoại binh hàng xịn. Trong đó phải kể đến Kiatisak, Lee Nguyễn hay Evaldo. Tuy nhiên, những mùa giải trở lại đây, phong cách mua sắm của HAGL đã có sự khác biệt khi mua về những cầu thủ ít tên tuổi. Ngay cả tân binh Kim Jin Seo từng gắn mắc U23 Hàn Quốc nhưng chỉ là đội dự tuyển và mùa giải trước còn chơi cho đội hạng Ba Uijeobung.

Nhận trái đắng từ tiền đạo ngoại

Ngay khi đôn lứa cầu thủ của Học viện HAGL JMG lên đội 1 để tham dự V.League vào năm 2015, quan điểm của đội bóng phố Núi là ngoại binh phải phục vụ cho Công Phượng và đồng đội, nhất là các vị trí trên hàng công.

Tuy nhiên, ở năm đó, HAGL gặp trái đắng với ngoại binh khi thay cả 4 trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa đóng cửa; thậm chí, đội bóng phố Núi muốn không ký hợp đồng với tiền đạo Moussa Sanogo sau 1 trận đấu nhưng do đã hết số lượng ngoại binh được cho phép, họ đành nhắm mắt chịu trận.

Điều gì sẽ chờ đợi Công Phượng ở mùa giải 2018?

Mùa giải sau đó, khi Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh đi “du học”, quan điểm sử dụng ngoại binh của HAGL không có gì thay đổi. Họ vẫn ưu tiên một suất ở hàng công cho cầu thủ ngoại. Thế nhưng, đội chủ sân Pleiku tiếp tục gặp trái đắng khác. Osmar thi đấu ổn định bỗng dưng bị chấn thương phải nghỉ dài hạn. Thay thế là chân sút Junior Pariaba kém cỏi với 0 bàn thắng sau 7 trận. Có ngoại binh cũng như không, HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HLV trưởng thời điểm đó) buộc phải đẩy Văn Thanh lên đá tiền đạo.

Ở V.League 2017 vừa rồi, khi Công Phượng trở về sau một năm tu nghiệp không thành công, HAGL có quan điểm nhất quán là ưu tiên suất tiền đạo cho cầu thủ nội và chỉ ký ngoại binh ở tuyến dưới. Ideguchi, Mobi Fehr rồi sau đó là Thiago Motta được lựa chọn. Tuy vậy, cả 3 đều phải ra đi.

Quan điểm nhất quán đó chỉ tồn tại đúng 1 mùa giải. Giờ đây, HAGL lại “kết duyên” với tiền đạo ngoại nhưng khá vô danh. Từng nếm khá nhiều trái đắng từ ngoại binh, lần này, năng lực của đối tác trên hàng công của Công Phượng vẫn cần thời gian để trả lời.

Bài liên quan