Từ việc chui nhủi giữa khu ổ chuột đầy tệ nạn, “Hoàng đế” Adriano đã quyết tâm rũ bùn đứng dậy khiến cả thế giới khâm phục

Adriano đang lên kế hoạch trở lại sân cỏ chuyên nghiệp ở tuổi… 36, sau thời gian dài chìm đắm trong rượu chè, chơi game, ma túy và gái gú trong khu ổ chuột nguy hiểm nhất Brazil.

Sống ở khu ổ chuột, “Hoàng đế” chơi đủ “tứ đổ tường”

Adriano đã thất nghiệp kể từ khi chia tay CLB Miami United (Mỹ) vào mùa Hè năm 2016. Vấn đề cân nặng và những rắc rối bên ngoài sân cỏ khiến một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Brazil chỉ thi đấu chưa đến 20 trận chính thức từ… tháng 3/2011, thời điểm anh rời Roma để trở về khoác áo đội bóng quê hương Corinthians.

Sau khi rời Miami United, “Hoàng đế” cũng chẳng kiếm nổi một chốn dung thân khi đội bóng nào cũng ái ngại trước phong độ và những rắc rối mà anh sẽ mang lại.

Ông chủ và HLV của Corinthians hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết khi chính họ từng “chết đứng” vì nghe tin Adriano nghịch dại, dùng súng bắn bị thương một cô gái trẻ tại hộp đêm ở Rio de Janeiro. Dù sau đó không phải ngồi tù, nhưng ngôi sao Brazil cũng phải tiêu tốn một số tiền không nhỏ để giải quyết ổn thỏa vụ án này.

Ngoài sân cỏ, những màn ăn chơi khét tiếng của Adriano khiến các CLB đều ngán ngẩm.

Tuy nhiên, tiền chỉ có thể giúp Adriano đối phó với sự trừng phạt của pháp luật chứ không thể nào đảm bảo cho anh một vị trí an toàn ở Corinthians. Việc Adriano không tuân thủ kỷ luật, trốn tập để nhậu nhẹt thâu đêm với rượu và gái đã khiến ông chủ của đội bóng quá ngán ngẩm với “Hoàng đế”.

Rốt cuộc, Adriano bị đá ra đường, chỉ 4 tháng sau khi anh nổ phát súng “đáng nhớ nhất” trong thời gian khoác áo Corinthians, theo đúng nghĩa đen.

Sau khi gia nhập Flamengo, Atletico Paranaense và Miami United, “Hoàng đế” vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề của bản thân để tiếp tục tung hoành trên sân cỏ. Adriano chỉ ra sân vỏn vẹn 2 lần và không ghi nổi bàn thắng nào.

Thay vì chứng kiến những bước chạy thần tốc và cú sút búa bổ mang thương hiệu của “Hoàng đế”, người lại thấy một Adriano ục ịch, nặng hơn 100kg, thường xuyên xuất hiện ở các hộp đêm, hộp đêm, nốc rượu như nước lã và dĩ nhiên là không thể thiếu… sex.

Adriano đã trải qua những tháng ngày đen tối

Tháng 3/2015, không ít người hâm mộ đã ngã ngửa khi biết tin Adriano thác loạn với… 18 gái bán hoa tại một nhà nghỉ trên bãi biển Copacabana, thành phố Rio de Janeiro.

Nghiêm trọng hơn, truyền thông Brazil còn nghi ngờ “Hoàng đế” có quan hệ với các nhóm tội phạm ma túy đang hành hoành tại các khu ổ chuột khét tiếng của thành phố Rio de Janeiro.

Khi bắt giữ “đại ca” Cleverson de Souza Silva vào năm 2013, cảnh sát Brazill có phát hiện trong điện thoại của gã này có một tấm hình chụp lại cảnh thân thiết giữa Cleverson và cựu tiền đạo Inter Milan. Tuy nhiên, Adriano lại khẳng định, Cleverson de Souza Silva chỉ là một người hâm mộ cuồng nhiệt xin chụp ảnh lưu niệm không hơn, không kém.

Bên cạnh đó, “Hoàng đế” cũng bị đồn có quan hệ với ông trùm Fabiano Atanasio da Silva của băng đảng Commando Vermelho, tổ chức tội phạm đang làm chủ ở khu ổ chuột Vila Cruzeiro mà Adriano đã sinh ra và lớn lên.

Điều này giải thích tại sao Adriano có thể sống thoải mái ngay tại khu ổ chuột nguy hiểm bậc nhất Brazil trong thời gian thất nghiệp, là “Hoàng đế” được bảo kê bởi tội phạm, hay chính anh là một phần tử trong số này?

Nói về nguyên nhân khiến bản thân tụt dốc không phanh, Adriano thành thật chia sẻ: “Cái chết của cha để lại một lỗ hổng lớn trong cuộc đời tôi. Sau khi ông ấy ra đi, tôi cảm thấy rất cô đơn và tự cô lập bản thân với thế giới xung quanh. Đó là thời điểm tôi bắt đầu lao vào nốc rượu và chỉ biết uống, uống và uống. Tôi không biết phải làm cách nào để từ bỏ nó cả”.

Rời “vương quốc” ổ chuột, “Hoàng đế” sẽ làm lại cuộc đời?

Sau một thời gian sống vật vờ ở khu ổ chuột, Adriano đã rời “vương quốc” của mình để chuyển đến một biệt thự sang trọng ở thành phố Rio de Janeiro. Cũng kể từ đây, “Hoàng đế” bắt đầu lao vào … tập luyện như điên nhằm lấy lại thể lực và vóc dáng thon gọn như xưa.

Vậy đâu là động cơ khiến danh thủ Brazil thay đổi 180 độ như vậy? Theo tiết lộ của truyền thông xứ Samba, Adriano đang có kế hoạch tái xuất sân cỏ trong màu áo đội bóng thời thơ ấu là Flamengo.

Hoàng đế đang chăm chỉ tập luyện để trở lại đấu trường sân cỏ

Hiện tại, “Hoàng đế” đang tập nhờ ở Flamengo, và ông chủ Eduardo Bandeira de Mello của đội bóng cũng đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện để Adriano trở lại sân cỏ. Nói có sách, mách có chứng, ông Eduardo đã thuê hẳn một huấn luyện viên và một chuyên gia tâm lý chỉ để phục vụ Adriano từ cuối tháng Giêng đến nay.

Chia sẻ trên tờ Globo, ông Eduardo Bandeira de Mello cho biết:

“Flamengo sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón Adriano. Chúng tôi sẽ luôn ở đây để giúp đỡ anh ấy. Tôi cũng tin tưởng rằng, “Hoàng đế” sẽ sớm trở lại. Adriano là thần tượng của chúng tôi, anh ấy cần được tôn trọng, bất kể anh ấy có gặp phải vấn đề gì trong thời điểm hiện tại”.

Và khi cánh cửa trở lại sân cỏ đã hé mở, Adriano cần nắm giữ lấy cơ hội này để làm lại cuộc đời. Dù có thể người hâm mộ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hình ảnh “Hoàng đế” tung hoành trên sân cỏ như xưa, nhưng ý chí vươn lên của anh thì vẫn còn đó và là tấm gương đáng học tập.

Bài liên quan