Tuổi 33 Ronaldo vẫn 1 tay kéo Serie A hồi sinh sau cả thập kỷ chìm nghỉm, còn ai dám nói anh hết thời nữa đây

Dù giải Serie A mới diễn ra hơn 2 tháng nhưng có thể khẳng định một điều: Cristiano Ronaldo đã thực sự giúp giải đấu cao nhất của nước Ý hồi sinh sau hàng chục năm chìm lắng ở khu vực châu Âu.

 

 

Có thể nói CLB Juventus đã có nước cờ hết sức sáng suốt khi ký hợp đồng với Ronaldo dù thời điểm đó anh dường như không còn sức hút với các đội bóng lớn ở châu Âu vì đã bước sang tuổi 33, một độ tuổi thường bị cho là bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Ảnh Internet

Đó cũng là lý do vì sao CLB Real Madrid không còn mặn mà giữ lại anh trong khi đội bóng cũ trước kia của anh là M.U cũng tỏ ra hờ hững phút chót dù trước đó đã đánh tiếng mời cầu thủ này ký hợp đồng.

Nhưng ngay lượt trận khai mạc mùa giải giữa Juventus và Chievo, theo thống kê đã có 2,3 triệu lượt người Ý xem trận đấu này trên đài Sky, tăng đến 68% so với lượng người xem trận đấu đầu tiên của Juventus mùa trước, khi họ đối mặt với Cagliari trên sân nhà. 2,3 triệu người xem cũng là con số cao thứ 4 kể từ khi đài Sky mở chi nhánh ở Ý, chỉ xếp sau trận derby nước Ý năm 2013 và 2016, cùng trận Roma – Juventus vào tháng 8.2015.

Ảnh Internet

Còn trên khán đài Sân vận động Allianz (có sức chứa hơn 41.000 khán giá) luôn chật kín người xem mỗi khi Juventus cùng Ronaldo thi đấu, đơn giản bởi ngay từ đầu mùa hơn 28.000 vé dài hạn đã được CLB này bán sạch.

Ảnh Internet

Không chỉ vậy, trong trận thắng Empoli ở trận đấu đêm 27.10 vừa qua, bàn thắng thứ hai của anh trong trận này còn được HLV Allgeri ví như “ma thuật của một siêu sao”. Ông này còn cho rằng những đứa trẻ của Ý sẽ nhìn bàn thắng này để có động lực phấn đấu, tìm được nguồn cảm hứng tấn công chứ không chỉ trông chờ vào chiến thuật khô khan của người Ý trước đây. Có thể thấy rằng ông Allgeri hoàn toàn tin tưởng Ronaldo đủ sức giúp giải Serie A hồi sinh nhờ tài năng kiệt xuất của mình.

Ảnh Internet

Thật ra trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, khi Serie A còn là giải đấu đứng đầu châu Âu, các CLB của họ đều là những đội có lối chơi đầy cống hiến và đẹp mắt khi họ sở hữu hàng loạt ngôi sao hay nhất thế giới như: Platini (Juventus), Maradona (Napoli), Gullit, Van Basten, Rijkaard (AC Milan), Zidane (Juventus)… Chỉ khi nước Ý rơi vào khủng hoảng kinh tế, các đội bóng không còn tiềm lực tài chính họ mới bị tụt lại so với Premier League và La Liga.

Ảnh Internet

Điều đáng mừng với Serie A là Ronaldo giờ không còn là cầu thủ “ích kỷ” như khi chơi ở Real Madrid hoặc M.U trước đây nữa, nghĩa là anh đã nghĩ đến đội bóng và đồng đội hơn là bản thân mình. Minh chứng trong trận gặp Napoli hồi đầu tháng 10, trong cả 3 bàn thắng của Juventus Ronaldo kiến tạo cả 3 cơ hội cho đồng đội kết thúc thành bàn.

Ảnh Internet

Đặc biệt, Juventus kể từ khi có CR7 cũng không còn sở hữu tư tưởng chỉ muốn thắng 1-0 khi lâm trận nữa mà luôn xông lên để ghi càng nhiều bàn càng tốt. Với 21 bàn sau 10 trận đấu ở Serie A, Ronaldo đã giúp Juve “thay da đổi thịt hoàn toàn”.

Ảnh Internet

Sau nhiều lần vấp ngã ở ngưỡng cửa thiên đường tại Champions League, người hâm mộ “Bà đầm già thành Turin” giờ đang đặt trọn niềm tin vào CR7 sẽ biến giấc mơ của họ thành hiện thực sau 22 năm chờ đợi.

Bài liên quan