U22 Việt Nam thư giãn ở bể bơi sau chiến thắng đầu tiên tại Hàn Quốc

Sau chiến thắng 4-1 trước Mokpo City FC, sáng 6/8, U22 Việt Nam chỉ tập nhẹ trong 60 phút, trước khi ngâm mình thư giãn ở bể bơi Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (Hàn Quốc).

Buổi tập sáng 6/8 của U22 Việt Nam bắt đầu lúc 9h. Thời tiết tại Hàn Quốc mùa này nắng nóng gay gắt khá giống với điều kiện khí hậu tại Malaysia, nước chủ nhà SEA Games 29. Điều này giúp thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen khí hậu khi bay sang Malaysia vào sáng 10/8.

Trong vòng 1 tiếng tập với bóng, U22 Việt Nam chỉ chạy nhẹ, đá ma và tập phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp. Cũng trong sáng nay, ban huấn luyện phủ nhận tin U22 Việt Nam đã loại 4 cầu thủ Sỹ Huy (thủ môn), Lê Thanh Bình, Văn Kiên và Đoàn Văn Hậu. 24 thành viên của đội vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau tới hết chuyến tập huấn Hàn Quốc.

Sau 1 giờ tập với bóng, ban huấn luyện cho các học trò xuống thư giãn, thả lỏng tại hồ bơi Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo.

Đức Chinh là cầu thủ “hoạt náo” nhất khi được xuống bể bơi. Tiền đạo quê Phú Thọ trượt cầu phao và liên tục trêu đùa đồng đội. Hôm qua (5/8), Đức Chinh lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước Mokpo City FC.

Tuấn Anh vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh trong mọi hoạt động sinh hoạt cùng đội. Đây là lần đầu tiên tiền vệ quê Thái Bình tham dự một kỳ SEA Games. Cách đây 2 năm, anh tiếc nuối nói lời chia tay đội tuyển dưới thời HLV Miura, vì chấn thương tái phát trước thềm SEA Games 2015 tại Singapore.

Đề phòng các cầu thủ bị chuột rút, căng cơ, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy (áo xanh) luôn túc trực bên thành bể để ứng phó kịp thời.

Sau khoảng 30 phút ngâm mình và vui đùa dưới nước (không được bơi), cầu thủ U22 Việt Nam trở về phòng nghỉ trước khi dùng bữa trưa. Chiều nay, toàn đội nghỉ tập để đi tham quan, mua sắm tại Mokpo. Đây là lần đầu tiên từ khi tới Hàn Quốc các cầu thủ U22 Việt Nam được ra ngoài. Trước đó, đội chỉ ăn, ngủ, tập luyện tại khách sạn và sân tập trong 6 ngày đã qua tại Hàn Quốc.

Bài liên quan