Việt Nam ‘hủy diệt’ Philippines với tỉ số siêu khủng khiếp

Các cầu thủ Việt Nam nhanh hủy diệt đối thủ Philippines với tỷ số rất lớn ở trận ra quân tại giải Vô địch Đông Nam Á 2017.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, không khó hiểu khi Việt Nam áp đảo Philippines ngay từ những phút đầu trận. Bàn thắng mở tỷ số được ghi ở phút thứ 2 khi Minh Trí chuyền ra thuận lợi cho Quốc Hưng lập công. 10 giây sau, tiếp tục là cầu thủ của Hải Phương Nam Phú Nhuận tung cú dứt điểm hiểm hóc giúp chúng ta có được lợi thế 2 bàn.

Tuyển Việt Nam có đẳng cấp vượt trội so với Philippines

Sau đó Minh Trí tận dụng tốt sai lầm của đối thủ, đánh gót ghi bàn điệu nghệ nâng tỷ số lên 3-0. Từ đó, Việt Nam bắt đầu tấn công chậm hơn nhưng bàn thắng vẫn tiếp tục đến. Lần lượt Trọng Luân, Thái Huy (2 bàn), Đức Hòa, Trí Kiệt, Việt Hùng, Ngọc Sơn giúp Việt Nam dẫn 10-0 khi hiệp 1 kết thúc.

Những tưởng với thế trận khá chậm chạp trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam sẽ không có nhiều bàn thắng trong hiệp 2. Mặc dù vậy, với chỉ đạo của HLV Rodrigo và sử dụng với nhiều thành phần trẻ, các cầu thủ của Việt Nam liên tiếp ghi bàn vào lưới Philippines.

CĐV đến nhà thi đấu Phú Thọ (Q.10, TP.HCM) rất đông để cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Thái Huy và Quốc Hưng là những người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Futsal Việt Nam, với mỗi người 4 lần lập công. Tổng cộng trong hiệp 2, chúng ta ghi thêm 14 bàn thắng nữa, ấn định tỷ số chung cuộc 24-0.

Trận đấu còn lại tại bảng A giữa Indonesia và Brunei đã khép lại với chiến thắng 9-0 thuộc về đội bóng xứ vạn đảo. Đây cũng chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Victor Hermans, qua đó giúp họ có thêm sự tự tin cần thiết trước khi bước vào trận đấu quan trọng gặp tuyển Việt Nam (19 giờ 30, ngày 28.10) tại lượt trận kế tiếp tại bảng A.

Ở trận đấu thứ hai của bảng B Giải futsal vô địch Đông Nam Á – Cúp HDBank 2017 diễn ra chiều nay (27.10), Timor Leste đã phải nhận thất bại với tỷ số đậm (17-2) trước Thái Lan. Tuy nhiên, các học trò của HLV Bruno Torres cũng gây được ấn tượng bằng 2 pha làm bàn đẹp mắt vào lưới nhà đương kim vô địch.

Trận đấu khởi đi với sự áp đảo về kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của các cầu thủ Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng không gặp nhiều khó khăn để vượt lên dẫn trước 4-0 chỉ trong vòng 5 phút bóng lăn. Tuy nhiên, dường như các bàn thắng có phần dễ dàng khiến các cầu thủ trẻ của Thái Lan tỏ ra chủ quan và mất tập trung dẫn đến bị thủng lưới ở phút thứ 8 của trận đấu sau pha dứt điểm khéo léo của Gomes.

Cầu thủ Osamanmusa (11) đã ghi 5 bàn vào lưới Timor Leste

Mặc dù sau đó bị Thái Lan ghi thêm 8 bàn thắng nữa trong thời gian còn lại của hiệp 1, nhưng Gomes cũng một lần nữa gây ấn tượng bằng cú sút căng chính xác để lần thứ hai buộc thủ thành Thái Lan vào lưới nhặt bóng.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Thái Lan vẫn là đội nắm quyền kiểm soát các diễn biến trên sân. Dù không đẩy nhanh tốc độ cũng như gia tăng áp lực nhưng đội bóng xứ chùa Vàng vẫn ghi được 5 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số chung cuộc 17-2.

Với kết quả này, Thái Lan đã sớm cùng với Malaysia (trước đó đã thắng Lào 6-3) giành vé vào bán kết dù vẫn còn 1 trận chưa đá tại bảng B. HLV Jose Mendez tỏ ra rất hài lòng khi ông và các học trò đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên, đó là lọt vào bán kết và sở hữu suất vé tham dự VCK futsal châu Á vào năm tới.

Tôi rất vui vì đã đã có mặt tại bán kết và tiếp tục chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo tại giải. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ sẽ gặp tại vòng bán kết sắp tới”, HLV Jose Mendez phát biểu.

Ông Jose Mendez cũng chia sẻ, Thái Lan tham dự giải lần này với lực lượng gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Những cầu thủ này đang phải chịu áp lực rất lớn từ việc luôn được xem là ứng cử viên vô địch, từ việc phải thi đấu tại nước ngoài và trước các đối thủ đang ngày càng mạnh lên. “Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho thế hệ cầu thủ mới của futsal Thái Lan và thông qua giải đấu họ sẽ học hỏi thêm được rất nhiều bài học”, ông Jose Mendez nói tiếp.

Về phần mình, HLV Bruno Torres của Timor Leste không bình luận nhiều về kết quả trận đấu, bởi theo ông việc để thua ứng cử viên vô địch Thái Lan cũng không có gì là bất ngờ. Tuy nhiên, ông Bruno Torres rất vui khi các học trò của mình đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới của nhà đương kim vô địch.

Bài liên quan