Với Florentino Perez, James Rodriguez đã hết giá trị

Chủ tịch Perez mang James Rodriguez đến Real trong vai một quân cờ và anh đã rời Bernabeu trong cay đắng, khi hết giá trị lợi dụng.

Quân cờ James Rodriguez

James Rodriguez đầu quân cho Real ở phiên chợ Hè 2014 với giá 80 triệu Euro. Với mức phí chuyển nhượng này, tiền vệ người Colombia đã lọt vào top 10 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.

Ở thời điểm Chủ tịch Florentino Perez vung 80 triệu Euro, để có chữ ký của James Rodriguez, nhiều người bảo ông là chơi ngông. Bởi James Rodriguez không thực sự đáng giá 80 triệu Euro, dù anh thi đấu rất xuất sắc và giành danh hiệu “vua phá lưới” World Cup 2014.

Chủ tịch Florentino Perez rất khôn ngoan trong việc ký hợp đồng với James Rodriguez

Tuy nhiên, Florentino Perez với bộ óc “siêu việt” của mình đã khiến cả thế giới phải thán phục. Đúng 3 ngày sau khi James Rodriguez cập bến Bernabeu, Real đã thu về 27 triệu Euro tiền bán áo đấu.

Chưa dừng lại ở đó, James Rodriguez chính là “quân cờ” thúc đẩy việc kinh doanh của Florentino Perez. Và chỉ sau hơn 1 tháng ký hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1991, Tập đoàn xây dựng ACS của vị Chủ tịch Real đã trúng gói thầu làm đường cao tốc ở Colombia với tổng giá trị 1,5 tỉ Euro.

Tính theo tháng, thì chỉ đúng 3 năm sau ngày ký hợp đồng, Chủ tịch Florentino Perez đã đẩy James Rodriguez sang Bayern. Tất nhiên, James Rodriguez không thể chống lại số phận, anh phải rời Real, khi đã hết giá trị lợi dụng.

Dấu chấm hết cho James Rodriguez?

Vinh dự được khoác áo đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, James Rodriguez cho thấy anh là một người cầu tiến và ham học hỏi. Bản thân cựu cầu thủ Porto cũng chứng minh được tài năng của mình trong 3 năm chơi bóng tại Bernabeu.

Ngay ở mùa giải đầu tiên, tiền vệ sinh năm 1991 ghi 17 bàn thắng sau 46 trận ra sân. Con số này ở mùa giải thứ 2 là 8 bàn/32 trận và mùa giải thứ ba là 11 pha lập công sau 32 trận.

James Rodriguez không đóng góp nhiều cho Real trong 2 mùa giải gần nhất vì liên tục phải ngồi dự bị

36 bàn thắng sau 110 trận ra sân với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ là một con số không tồi với James Rodriguez. Nhưng, có một thực tế là đóng góp của cầu thủ này vào lối chơi của Real giảm dần theo thời gian.

Cụ thể, James Rodriguez chỉ tỏa sáng rực rỡ và chiếm suất đá chính, khi Real được dẫn dắt bởi HLV Ancelotti. Đến khi chiến lược gia người Italia bị sa thải, anh không được HLV Rafa Benitez và Zidane đặt trọn niềm tin nên thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Có thể dễ dàng nhận ra 2 chức vô địch Champions League liên tiếp (2015/2016, 2016/2017) và danh hiệu La Liga mới nhất của Real, đóng góp của James Rodriguez là không đáng kể.

James Rodriguez chia tay Real ở mùa Hè 2017 là điều đã nằm trong dự đoán của nhiều người

Và trên thực tế, việc James Rodriguez chia tay Real ở mùa Hè 2017 là điều không mấy bất ngờ với giới chuyên môn cũng như các CĐV của Los Blancos. Bản thân James Rodriguez cũng thừa hiểu, nếu ở lại anh cũng không thể cạnh tranh suất đá chính với Isco, Vazquez hay Asensio.

Mặc dù, James Rodriguez đầu quân cho Bayern theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm, nhưng nếu nhìn rộng, đây có thể coi là dấu chấm hết cho tiền vệ người Colombia ở Real. Bởi lẽ ở thời điểm này, “Kền kền trắng” đang sở hữu nhiều tiền vệ trẻ xuất sắc và thi đấu đa năng hơn James Rodriguez.

Bài liên quan