Với Man Utd, tiếp tục chiều chuộng Mourinho chẳng khác nào tự sát

MU thừa tiền để thỏa mãn đòi hỏi bạo chi để nâng cấp đội hình của Mourinho. Nhưng vấn đề là tiền có được chi tiêu đúng chỗ, và ông ta có còn khao khát gắn bó với đội bóng này?

Thời gian gần đây Jose Mourinho liên tục nhấn mạnh, MU cần bạo chi hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng. Cách đây ít hôm, ông lại nói về kế hoạch mua sắm trong mùa hè tới hòng lật đổ Man City. Theo quan điểm của ông ta, tiền có thể giải quyết được mọi việc.

Nếu quả như vậy thì quá dễ. Tiền là thứ rất sẵn với MU, vốn được tạp chí Forbes bình chọn là CLB bóng đá có giá trị nhất nhất năm 2017 với 2,72 tỷ bảng. Doanh thu năm ngoái của họ lên tới 564 triệu bảng, đạt lợi nhuận 212 triệu, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Theo lời bạt của Forbes, “không CLB nào đã làm tốt việc biến thành công sân cỏ thành lợi nhuận hơn MU”.

Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU đã chi 584,2 triệu bảng cho 21 bản hợp đồng mới.

Nó có nghĩa, Quỷ đỏ đủ khả năng để cạnh tranh với Man City hay PSG về khía cạnh tiêu tiền. Thậm chí họ còn ung dung hơn bởi không phải lo ngại về luật Công bằng tài chính. Một chi tiết lưu ý thêm, khác với lo ngại trước đây, nhà Glazer hoàn toàn không ngăn trở đội bóng ném tiền vào hoạt động chuyển nhượng. Trong 4 năm qua, MU đã bỏ tiêu hết 584,2 triệu bảng, nhiều hơn số tiền mà Sir Alex Ferguson đã dùng (546,5 triệu) trong 27 năm trước đó.

Nhưng vấn đề là tiền có thực sự khiến MU thiết lập lại sự thống trị, hay đơn giản hơn là qua mặt Man City để đăng quang ở Premier League mùa tới? Đây là một câu hỏi khó trả lời, kể cả Mourinho.

Tiếp đến là tương lai của HLV người Bồ Đào Nha. Thông tin từ Daily Mail cho hay, Mourinho ngày càng dành ít thời gian ở Manchester, trong khi tần suất ông xuất hiện ở London với vợ ngày một nhiều.

Chủ tịch điều hành Ed Woodward đang chiều chuộng Mourinho thái quá.

Chưa hết, chán công kích học trò, bây giờ ông còn chuyển mũi dùi sang huyền thoại của MU (Paul Scholes) và hôm qua, cũng theo tiết lộ từ Daily Mail, chiến lược gia 54 tuổi tấn công cả Ban lãnh đạo khi họ muốn ông phát huy tài năng của Luke Shaw, thay vì bỏ ra 40 triệu bảng cho Danny Rose. Ông ta dường như đã chán MU và có thể rời nhiệm sở vào cuối mùa.

Nếu tiếp tục chiều theo ý Mourinho, đó gần như là hành động tự sát với nửa đỏ thành Manchester. Tiền họ không thiếu, nhưng những gì xảy ra trong 4 năm qua buộc phải đặt câu hỏi, rằng nó đã được chi đúng chỗ?

Sự thật là phần lớn cầu thủ trong gói 584,2 triệu bảng đều gây thất vọng. Và không ai dám chắc những bản hợp đồng sắp tới có rơi vào trường hợp thành công hãn hữu như Nemanja Matic, hay đi vào vết xe đổ của Falcao, Di Maria, Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Luke Shaw, Daley Blind, Henrikh Mkhitaryan, Victor Lindelof.

Sau 18 tháng ở MU, Mourinho đã tiêu hết 291,3 triệu bảng cho 6 cầu thủ.

Chúng ta cũng biết Mourinho thích làm việc với các cầu thủ giàu kinh nghiệm và phù hợp với triết lý thực dụng đặc thù cho mục tiêu ngắn hạn. Các mục tiêu sắp tới của ông, gồm Rose (27 tuổi), Ivan Perisic (28 tuổi), Lassana Diarra (32) và Mesut Oezil (29) đều không trẻ trung gì. Nếu họ về Old Trafford và sau đó Mourinho ra đi, liệu đám cầu thủ này có còn hữu dụng ở tương lai, dưới thời HLV mới?

Tại Real trước đây, những người như Carlo Ancelotti, Rafa Benitez và Zinedine Zidane đã phải mất nhiều thời gian để xử lý tàn dư của người tiền nhiệm Mourinho. Các trò cưng của Mou (như Oezil, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Diego Lopez) đến những hợp đồng thất bại (Sergio Canales, Pedro Leon, Nuri Sahin, Hamit Altıntop) đều lần lượt bán xới khỏi Bernabeu.

MU không có Giám đốc thể thao để hoạch định chiến lược chuyển nhượng. Nó dẫn tới việc mua bán vô tội vạ và thiếu tầm nhìn tổng thể, HLV sau chê “hàng” của HLV trước khiến không ít tài năng bị bỏ xó. Tiếp tục tình trạng này, Old Trafford sẽ sớm thành bãi rác và phải rất lâu sau mới có thể sắp xếp lại ngăn nắp.

Theo Zing.vn

Bài liên quan