Vừa đặt chân xuống Nội Bài, dàn “siêu sao” Philippines đã bị nhân viên sân bay chơi 1 vố cực đau

Đúng 18h50 tối hôm qua, đội tuyển Philippines đã đặt chân tới Việt Nam để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Sau chuyến bay kéo dài 10 tiếng, cả đội tỏ ra khá mệt mỏi. Không có nhiều cơ quan báo chí tới sân bay để đón các cầu thủ Philippines, vì thế tất cả đều nhanh chân cất đồ đạc và di chuyển lên xe.

Tuy nhiên, đã có một sự cố xảy ra. Cầu thủ Paul Mulders của đội tuyển Philippines bị thất lạc đồ đạc và phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên sân bay để tìm lại được hành lý của mình. Các thành viên còn lại của đội đã chờ Mulders khoảng 30 phút nhưng sau đó đã quyết định di chuyển về khách sạn trước để nghỉ ngơi và cắt cử một vài nhân viên ở lại để chờ tiền vệ này tìm lại đồ đạc.

Ảnh Internet

Cầu thủ Paul Mulders (đeo kính) bị thất lạc hành lý và phải mất khoảng 50 phút mới có thể tìm lại đồ đạc của mình.

Anh chàng phải di chuyển bằng taxi riêng sau khi cả đội đã rời sân bay trước đó.

Phải mất khoảng 50 phút kể từ khi máy bay hạ cánh, Paul Mulder mới xuất hiện tại sảnh sân bay Nội Bài và phải đi taxi riêng về khách sạn. Anh chàng tỏ ra khá chán nản và mệt mỏi.

Ảnh Internet

Theo kế hoạch, vào lúc 18h30 ngày mai (04/12), các cầu thủ Philippines sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân tập Mỹ Đình. Buổi tập kéo dài 1 tiếng rưỡi, các cơ quan báo chí được tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu tiên.

Ở trận bán kết lượt đi, Việt Nam đã giành lợi thế rất lớn khi có chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Philippines. Điều này đồng nghĩa với việc, thầy trò HLV Sven Goran Eriksson phải ghi tối thiểu 2 bàn và không để thủng lưới mới có thể giành quyền vào chung kết. Đây dường như là một nhiệm vụ quá khó khăn bởi họ sẽ phải thi đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.

Mulders rời sân bay với khuôn mặt khá nhăn nhó.

Các cầu thủ Philippines không nói chuyện nhiều với nhau. Đa số đều chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

Ảnh Internet

HLV Eriksson cũng có vẻ rất mệt sau chuyến đi kéo dài 10 tiếng.

Bài liên quan