Vừa tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, Sir Alex nói một câu khiến cả TG càng thêm kính phục

Ngay khi vừa thoát khỏi tình trạng hôn mê, Sir Alex Ferguson đã nói một câu khiến các bác sỹ điều trị phải hết sức bất ngờ.

Trong những ngày qua, làng túc cầu thế giới đã không khỏi hoang mang khi biết tin vị chiến lược gia vĩ đại, Sir Alex Ferguson phải nhập viện khẩn cấp trong cơn nguy kịch. Theo nhiều nguồn tin, huyền thoại của Man Utd đã bị xuất huyết não dẫn đến tình trạng hôn mê kéo dài.

Tuy nhiên may mắn là Sir Alex cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch nhất và bắt đầu có lại nhận thức vào ngày hôm qua. Về phía các bác sỹ điều trị, họ cũng đang tỏ ra rất lạc quan với tình hình sức khỏe của Sir Alex.

Sức khỏe của Sir Alex đang tốt lên

Song song đó theo những thông tin mà The Sun cung cấp, ngay khi thoát khỏi tình trạng hôn mê, câu nói đầu tiên mà Sir Alex thốt ra đó chính là “Sao, Doncaster thi đấu thế nào rồi?” Doncaster ở đây chính là Doncaster Rovers, đội bóng đang được dẫn dắt bởi Darren Ferguson, con trai của Sir Alex.

Có thể thấy huyền thoại người Scotland hoàn toàn không muốn bỏ lỡ bất cứ một bước đi nào trong sự nghiệp cầm quân của con trai mình. Xa hơn, có lẽ Sir Alex cũng đang rất kỳ vọng vị thuyền trưởng của Doncaster có thể viết tiếp, hoặc ít nhất là tái hiện một phần những thành công mà ông đã làm được cùng Man Utd trong quá khứ.

Đáng tiếc cho Sir Alex, cũng như Darren, cuối tuần qua thì Doncaster đã không nhận được kết quả như mong muốn khi họ đã để Wigan đánh bại với tỷ số 1-0.

Bài liên quan