Xót xa số phận trái ngược của 10 QBV từ World Cup U17 : Kẻ giải nghệ sớm, người lưu lạc …Thái Lan

World Cup U17 2017 vừa rồi đã kết thúc với chức vô địch xứng đáng của đội tuyển Anh. Ngôi sao trẻ của Manchester City, Phil Foden giành danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu. Nhân dịp này hãy cùng chúng tôi điểm qua 10 cầu thủ từng là Quả bóng vàng của World Cup U17 với những số phận rất khác nhau.

10. James Will – Scotland – 1989

Năm 1989, khi đó giải đấu còn mang tên U16 World Championship, thủ thành người Scotland James Will giành danh hiệu Quả bóng vàng với màn trình diễn xuất sắc đưa đội bóng này giành ngôi á quân. Từ học viện trẻ của Arsenal, Will trở về Scotland thi đấu năm 1994 và nhanh chóng chia tay sân cỏ để trở thành …cảnh sát. Ngay cả tìm một tấm ảnh của Will trên internet cũng là điều quá khó.

9. Nil Lamptey – Ghana – 1991

Sau khi đoạt Quả bóng vàng World Cup U17 năm 1991, Lamptey lần lượt thi đấu cho PSV Eindhoven, Aston Villa và Convetry theo dạng cho mượn. Cuộc hành trình khắp thế giới của cầu thủ người Ghana kết thúc vào năm 2008, khi anh giải nghệ ở tuổi 33.

8. Mohamed Kathiri – Oman – 1995

Giải đấu năm 1995 đánh dấu bất ngờ mang tên Oman khi đội bóng châu Á này giành vị trí thứ 4 chung cuộc. Trong đó Kathiri trở thành Quả bóng vàng đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Daniel Allsopp của Australia. Thành tích vang dội là vậy nhưng Kathiri sau đó không mấy được chú ý và chỉ thi đấu cho 2 câu lạc bộ trong nước là Al-Nasr và Mirbat

7. Sergio Santamaria – Tây Ban Nha – 1997

Tại World Cup U17 năm 1997, Santamaria đã vượt mặt những cái tên như Ronaldinho hay Xavi để giành danh hiệu Quả bóng vàng. Lúc đó anh đang là tiền vệ triển vọng từ lò đào tạo La Masia và sau đó ra mắt đội một năm 2000. Tuy nhiên sự nghiệp của Santamaria cứ sa sút dần và anh chính thức giải nghệ khi mới 31 tuổi, sau nhiều năm chơi bóng ở hạng dưới Tây Ban Nha.

6. Landon Donovan – Mỹ – 1999

World Cup U17 năm 1999 đánh dấu thành tích xuất sắc nhất của tuyển Mỹ trong lịch sử với vị trí thứ 4 chung cuộc, đồng thời ngôi sao Landon Donovan cũng được bầu chọn là Quả bóng vàng của giải đấu. Cho tới nay Donovan vẫn được coi là một trong những cầu thủ Mỹ hay nhất trong lịch sử với quãng thời gian thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Bayer Leverkusen, Bayern Munich hay Everton. Anh hiện cũng là chân sút đồng thời là chân kiến tạo hay nhất lịch sử giải nhà nghề Mỹ MLS

5. Florent Sinama-Pongolle – Pháp – 2001

Xuất phát từ lò đào tạo Le Havre uy tín, sự nghiệp của Sinama-Pongolle lên đỉnh năm 2001 khi giành chức vô địch World Cup U17 cùng tuyển Pháp và sau đó chuyển tới Liverpool. Không có được chỗ đứng ở The Kop, anh chuyển sang Tây Ban Nha chơi bóng cho Atletico, Zaragoza và sau đó là Nga, Mỹ, Thụy Sỹ, Scotland. Từ năm 2016 tới nay, tiền đạo người Pháp là cầu thủ của Chainat Hornbill ở giải vô địch quốc gia Thái Lan

4. Cesc Fabregas – Tây Ban Nha – 2003

Năm 2003, với dàn cầu thủ dẫn đầu bởi David Silva và Cesc Fabregas, Tây Ban Nha vào tới chung kết World Cup U17 và chỉ chịu thua Brazil. Tiền vệ trẻ trong màu áo Arsenal giành Quả bóng Vàng và cũng đồng vua phá lưới với Hidalgo của Colombi và Curto của Bồ Đào Nha. Phần còn lại thì ai cũng biết. Fabregas vươn lên trở thành một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu với nhiều chiến tích ở cả cấp câu lạc bộ (Arsenal, Barcelona, Chelsea) và tuyển Tây Ban Nha.

3. Anderson – Brazil – 2005

Anderson từng là một trong những tiền vệ trẻ tiềm năng nhất của bóng đá thế giới. Năm 2005 anh được bầu là Quả bóng vàng World Cup U17, giải đấu mà Brazil giành ngôi á quân. 3 năm sau anh tiếp tục được tờ Tuttosport bầu chọn là Cậu bé vàng. Sau nhiều năm chơi bóng ở châu Âu cho Manchester United và Fiorentina, hiện Anderson đã hồi hương khoác áo câu lạc bộ Coritiba.

2. Toni Kroos – Đức – 2007

Cùng với Fabregas, Kroos là 1 trong 2 cầu thủ duy nhất từng vô địch cả World Cup U17 và World Cup “xịn”. Ở giải đấu năm 2007, anh trở thành Quả bóng vàng với màn trình diễn chói sáng đưa Đức vào tới bán kết. Sau nhiều năm khoác áo Bayern Munich, anh gia nhập Real Madrid vào năm 2014 và giành vô số danh hiệu lớn nhỏ ở cả đội tuyển và câu lạc bộ.

1. Kelechi Iheanacho – Nigeria – 2013

Bóng đá Nigeria luôn rất mạnh ở các lứa trẻ và năm 2013 không phải là ngoại lệ khi họ lên đỉnh vinh quang ở World Cup U17. Trong đó Iheanacho là ngôi sao sáng nhất với 6 bàn thắng, qua đó giành luôn danh hiệu Quả bóng vàng. Anh có khởi đầu khá tốt ở ở đội một Manchester City mùa giải trước nhưng không giữ được suất đá chính với sự có mặt của Gabriel Jesus và bị bán cho Leicester City trong hè vừa qua.

Bài liên quan