10 cầu thủ ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân chứ không thèm để ý gì đến đồng đội khiến ai cũng ngứa mắt: CR7 chưa phải số 1

Ronaldo ghi bàn nhưng vẫn bị fan Real la ó vì ích kỷ. Trong làng bóng đá thế giới, siêu sao người Bồ Đào Nha không phải là cầu thủ duy nhất bị chỉ trích vì tính xấu đó.

 

9. Samuel Eto’o

Mùa Hè năm 2009, Man City tuyên bố từ bỏ việc theo đuổi tuyển thủ từng giành 4 danh hiệu quốc nội và 2 lần vô địch Champions League cùng Inter và Barca. Lý do không phải bởi vì Eto’o từ chối mức lương có thể giúp anh trở thành cầu thủ được đãi ngộ cao nhất thế giới mà bởi đòi hỏi quá đáng của tiền đạo này.

Ảnh Internet

Khi đó, Man City đã chính thức đặt lên bàn đàm phán với Barca số tiền 25 triệu bảng nhằm có được Eto’o. Tuy nhiên, Eto’o đòi CLB này phải trả cho anh thêm khoản tiền lót tay trị giá lên tới gần 13 triệu bảng, được thanh toán dần trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, với mức lương 250.000 bảng/ tuần mới chịu đến Etihad. Thương vụ đổ bể, Eto’o đầu quân cho Anzhi Makhachkala và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới khi đó. Nếu nói về lòng trung thành không được coi trọng trong bóng đá hiện đại, Eto’o là ví dụ điển hình nhất.

8. Neymar

Chuyện tình buồn giữa CLB xứ sở đấu bò và chàng cầu thủ xứ sở Samba vẫn khiến người hâm mộ còn ít nhiều nuối tiếc. Mang tiếng là kẻ ích kỷ, kẻ phản bội khi rời Nou Camp, “Tiểu Pele” trở thành bom tấn kỷ lục trong lịch sử bóng đá hiện đại khi gia nhập “Kinh đô ánh sáng”. Anh sẽ ‘bỏ túi’ 500 nghìn bảng/tuần (tương đương 26 triệu bảng/năm), vượt mặt cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Ảnh Internet

Suốt 3 tháng qua kể từ khi Neymar chính thức gia nhập PSG với giá chuyển nhượng kỷ lục, Barcelona có lẽ vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhìn lại quãng thời gian họ tố bị cha con Neymar lừa dối.

7. Robinho

Hè năm 2008, Robinho không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến viễn cảnh trải qua 1 mùa giải nữa cùng Real dưới sự dẫn dắt của HLV Bernd Schuster. Anh đã tới văn phòng của Chủ tịch Ramon Calderon, nói trong nước mắt rằng sẽ không ra sân nếu như Real từ chối đề nghị của Chelsea.

Ảnh Internet

Quá phiền lòng trước yêu sách của Robinho, Real đã đẩy cầu thủ này ra đi chỉ 11 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại với giá 33,5 triệu bảng. Nhưng điểm đến của ngôi sao Brazil không phải là Chelsea mà là Man City. Mừng rỡ khi được rời Real, trong phòng họp báo ra mắt Man City, Robinho đã thổ lộ với phóng viên tập trung ở đó rằng anh hạnh phúc khi được “gia nhập Chelsea”. Càng sốc hơn khi Robinho từng tiết lộ rằng anh tưởng ở thành phố Manchester chỉ có 1 đội bóng duy nhất là Man United.

Robinho có lối chơi ngẫu hứng, đậm chất samba nhưng chính điều đó khiến anh trở nên ích kỷ trên sân cỏ. Cầu thủ người Brazil không đạt được nhiều thành công tại châu Âu.

6. Carlos Tevez

Carlos Tevez chỉ quan tâm tới một người duy nhất: Bản thân anh. Tiền đạo người Argentina từng trở thành kẻ phản bội trong mắt CĐV Man United, nhận lời đầu quân cho kình địch Man City, vì đội bóng này hứa đổ thêm 50.000 bảng tiền lương mỗi tuần vào tài khoản.

Ảnh Internet

Tại Man “xanh”, Tevez từng dính vào mâu thuẫn với HLV Roberto Mancini, mà điển hình là vụ từ chối ra sân ở trận gặp Bayern tại đấu trường Champions League mùa 2011/12. Tevez sau đó tiếp tục đình công, bỏ về quê đi chơi golf mà không xin phép ban lãnh đạo.

Tại Juventus, Boca Juniors hay Thân Hoa Thượng Hải hiện tại, Tevez luôn xem mình là nhất. Chính điều đó đã khiến cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới này tách biệt với các đồng đội. Người hâm mộ Trung Quốc không ấn tượng với những gì Tevez đã thể hiện. Họ gọi anh là “chàng trai nhớ nhà”, bởi thói quen quay về Argentina mỗi khi gặp rắc rối. Hiện tại, cầu thủ hưởng lương tuần 870.000 đôla đã trở về Argentina thi đầu cho Boca Juniors

5. Gareth Bale

Ảnh Internet

Trong rất nhiều trận đấu, siêu sao người xứ Wales bị chính fan Real chỉ trích dữ dội vì không chịu phối hợp với các đồng đội trong các tình huống tấn công rõ ràng của Kền kền trắng. Sự ích kỷ của Bale được bộc lộ ngay cả trong những trận đấu có sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo. CR7 hay Benzema từng liên tục bày tỏ thái độ bất mãn với đàn em xứ Wales chỉ vì những pha bóng ham dứt điểm mà không quan tâm tới sự phối hợp đồng đội.

4. Luis Nani

Ảnh Internet

Trong 6 năm gắn bó ở Old Trafford, Nani luôn tin rằng anh là cầu thủ quan trọng nhất trên sân, đặc biệt từ thời điểm Ronaldo rời M.U đến Real. Nani thường xuyên tung ra những cú sút phung phí cơ hội thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí “đẹp” hơn. Trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha, Nani cũng chả khác hơn. Ronaldo từng tức muốn nổi điên khi siêu phẩm của anh bị cướp mất bởi sự tham lam của tiền vệ đang khoác áo Lazio.

Tuy ích kỷ là thế nhưng Nani vẫn giành được nhiều thiện cảm của fan hâm mộ M.U vì tài năng của anh

3. Ronaldo

Lên Youtube tìm kiếm, bạn có thể tìm ra cả chục video về những lần Ronaldo quát tháo, bĩu môi với đồng đội vì không chuyền bóng để anh lập công. Thậm chí, cựu đồng đội của CR7 ở Real là Jerzy DuDek còn tiết lộ siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cảm thấy vui nhất nếu Real thắng sát nút và anh là người ghi bàn ấn định tỉ số để làm anh hùng.

Ảnh Internet

2. Daniel Sturridge

Không thể phủ nhận Sturridge là một tiền đạo giỏi. Tuy nhiên, một số đồng đội khác ở Liverpool muốn Sturridge đưa bóng cho họ trong những tình huống có thể làm bàn. Không ít lần, Sturridge bỏ lỡ cơ hội vì muốn chứng minh bản thân trước khung thành đối thủ. Việc thi đấu có phần ích kỉ và dính quá nhiều chấn thương khiến Sturridge gần như mất hút ở những mùa giải gần đây.

Ảnh Internet

1. Arjen Robben

Ảnh Internet

Hãy theo dõi các trận đấu của Bayern Munich thì có thể thấy rõ sự ích kỷ của Robben. Cầu thủ này thà tung ra cú sút đưa bóng đi lên khán đài hoặc ra biển quảng cáo còn hơn là chuyền bóng cho đồng đội. Ấy vậy mà trong cuộc phỏng vấn với tờ Kicker, tiền vệ người Hà Lan thổ lộ rằng “Ích kỷ cũng là đức tính tốt”.

 

Bài liên quan