10 siêu sao đẳng cấp thế giới cố gắng cả sự nghiệp vẫn chưa thể một lần “lên đỉnh” ở giải quốc nội

Chinh phục chức VĐQG (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A,…) là mục tiêu của những ngôi sao hàng đầu. Tuy vậy ở thời điểm hiện tại, vẫn có nhiều tên tuổi lừng danh chưa một lần được nếm “mật ngọt” trên đỉnh cao.

 

1. Marek Hamsik

Tuổi: 31

CLB: Slovan Bratislava, Brescia, Napoli

Số trận tại giải VĐQG: 468

Bất chấp những Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani và Gonzalo Higuain đã rời Napoli để đi tìm vinh quang ở những bến đỗ khác, Marek Hamsik vẫn trung thành với đội bóng áo xanh mặc lời mời gọi của vô số ông lớn. Vị trí thứ 2 là thành tích cao nhất mà anh giành được ở giải VĐQG.

2. Antoine Griezmann

Tuổi: 27

CLB: Real Sociedad, Atletico Madrid

Số trận tại giải VĐQG: 329

Ở tuổi 27, “Hoàng tử bé” nước Pháp gần như đạt mọi vinh quang. Anh vô địch World Cup cùng ĐT Pháp, đoạt Europa League và Super Cup cùng Atletico Madrid, nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch La Liga. Lần gần nhất Atletico vô địch là mùa giải 2013/14, trước khi Griezmann chuyển đến.

3. Marco Reus

Tuổi: 29

CLB: Rot Weiss Ahlen, Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund

Số trận tại giải VĐQG: 287

29 tuổi, gần 15 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp, thế nhưng đá chưa đến 300 trận ở giải VĐQG. Cho thấy, chấn thương đã tàn phá sự nghiệp đỉnh cao của chàng tiền vệ tài hoa này thế nào. Lòng trung thành giúp Reus trở thành huyền thoại CLB, ngay cả khi Dortmund không thể phá vỡ sự thống trị của Bayern Munich.

4. Pierre-Emerick Aubameyang

Tuổi: 29

CLB: Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal

Số trận tại giải VĐQG: 318

Một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Từng tung hoành trong màu áo Dortmund, nhưng cũng như số phận của các CLB khác ở Bundesliga, họ bất lực trước một Bayern Munich quá mạnh. Giờ đây, Aubameyang mơ đổi đời cùng Arsenal nhưng viễn cảnh vô địch Premier League vẫn còn xa.

5. Juan Mata

Tuổi: 30

CLB: Real Madrid Castilla, Valencia, Chelsea, Manchester United

Số trận tại giải VĐQG: 393

Gần một thập kỷ khoác áo 2 CLB hàng đầu nước Anh, chức vô địch Premier League vẫn ngoảnh mặt với Juan Mata. Anh từng 2 năm liên tiếp được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea, nhưng trớ trêu thay khi Mata ra đi vào năm 2013, đội bóng áo xanh sau đó lại lên đỉnh nước Anh.

6. Hugo Lloris

Tuổi: 31

CLB: Nice, Lyon, Tottenham Hotspur

Số trận tại giải VĐQG: 444

Lloris đến Lyon trong giai đoạn CLB dần suy yếu sau chuỗi 7 lần vô địch Ligue 1 liên tiếp, rồi anh cập bến Tottenham Hotspur trong giai đoạn Gà trống đang trở mình. Nếu những Luka Modric hay Gareth Bale chọn lựa ra đi, thì Lloris vẫn ở lại để nuôi giữ giấc mộng đế vương dưới thời Mauricio Pochettino.

7. Dimitri Payet

Tuổi: 31

CLB: AS Excelsior, Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille, West Ham

Số trận tại giải VĐQG: 442

Một trong những tiền vệ tấn công sở hữu kỹ thuật siêu hạng của nước Pháp, nhưng lại không gặp thời. Phần lớn sự nghiệp, anh chỉ khoác áo các CLB vừa và nhỏ. Hè 2018, Payet được triệu tập vào đội hình ĐT Pháp tham dự World Cup, nhưng chẳng may dính chấn thương trước thềm giải đấu.

8. Fernando Torres

Tuổi: 34

CLB: Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, Sagan Tosu

Số trận tại giải VĐQG: 554

Không thể cùng Atletico và Liverpool vô địch, Torres đành làm trái con tim để lựa chọn gia nhập Chelsea, với hy vọng nâng cao danh hiệu Premier League. Thế nhưng chàng sát thủ người TBN không có duyên với danh hiệu này. Dù sở hữu vô số giải thưởng lớn nhỏ cùng CLB lẫn ĐT, danh hiệu VĐQG vẫn là điều anh không thể với tới.

9. Daniele de Rossi

Tuổi: 35

CLB: Roma

Số trận tại giải VĐQG: 447

Ở tuổi 35, Daniele de Rossi vẫn miệt mài cống hiến cho AS Roma, bất chấp thực tế đội bóng này khó lòng cạnh tranh chức vô địch với các ông lớn lắm tiền nhiều của khác tại Ý. 447 trận trọn vẹn cho màu áo Roma, biến anh thành huyền thoại sống thành Rome mà không cần bất cứ Scudetto nào.

10. Laurent Koscielny

Tuổi: 33

CLB: Guingamp, Tours, Lorient, Arsenal

Số trận tại giải VĐQG: 381

Ở đỉnh cao, Koscielny là một trong những trung vệ hàng đầu Premier League. Anh từng được liên hệ chuyển đến Bayern Munich nhưng từ chối. Cầu thủ này thổ lộ, anh muốn ở lại Emirates để trả ơn HLV Arsene Wenger, người giúp anh rời đội bóng nhỏ bé Lorient để bước ra ánh sáng.

Bài liên quan