5 lý do tin chắc rằng tuyển U23 Việt Nam sẽ vô địch châu Á

Chúng ta đã chính thức lọt vào Top 2 đội U23 mạnh nhất Châu Á. Lịch sử sẽ chưa dừng lại ở đây, hãy thắp tiếp niềm tin và hướng đến ngôi vị cao nhất. Cùng điểm 5 lý do để tin rằng chúng ta sẽ vô địch.

Thứ nhất, Bùi Tiến Dũng gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Sự chắc chắn nơi khung gỗ chính là điểm tựa vững chắc để các tuyển thủ của chúng ta thi đấu tốt. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể yên tâm đến như vậy với vị trí thủ môn. Số 1 của U23 Việt Nam ra vào vô cùng chắc chắn, xử lý dứt khoát các pha phá bóng. Ngoài ra, Tiến Dũng còn có phản xạ cực nhạy bén để cản phá các quả phạt 11m.

Thứ hai, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã tiến bộ vượt bậc về tâm lý thi đấu.

Các hậu vệ của U23 Việt Nam không còn đá phòng ngự kiểu co cụm rồi cuống cuồng phá bóng khi bóng đến chân như trước. Xuân Trường đá rất thành công trong vai trò nhạc trưởng. Với khả năng khống chế bóng tốt, và bản lĩnh thi đấu được trau dồi khi ở Hàn Quốc, giúp cầu thủ này có thể vừa phòng thủ từ xa vừa phát động phản công chớp nhoáng.

Sơ đồ 5 hậu vệ sẽ giúp chúng ta giữ an toàn khung gỗ trước các đối thủ mạnh. Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Xuân Mạnh đều thi đấu rất chững chạc. Căn bệnh muôn đời của tuyển Việt Nam là hay nôn nóng trong tấn công và lúng túng trong phòng ngự. Năm nay tài nghệ của HLV Park Hang Seo dường như đã tìm ra cách giải quyết.

Thứ ba, chúng ta là ẩn số trước các đối thủ mạnh. Tính bất ngờ sẽ giúp Việt Nam giành chiến thắng.

Tiến vào giải đấu với thành tích chưa một lần vượt qua vòng bảng. Việt Nam đã tạo nên liên tiếp 4 trận đấu tuyệt vời trước Australia, Syria, Iraq, Qatar bởi tính bất ngờ. Đầu tiên là chiến thắng 1 – 0 của U23 Việt Nam trước Australia. Đối thủ đã tung vào sân đội hình không phải là mạnh nhất vì đánh giá thấp Việt Nam. Kết quả Úc bị loại bởi thất thủ trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối. Iraq rồi Qatar với lợi thế về thể hình và thể lực nên chấp nhận kéo Việt Nam vào 2 hiệp phụ. Nhưng không ngờ Việt Nam lại quá xuất sắc trên chấm 11m.

Thứ tư, U23 Việt Nam đã thắng thuyết phục Qatar, đội bóng đã vượt qua U23 Uzbekistan với tỉ số 1 – 0

Nói vui rằng đến Qatar chúng ta còn thắng được mà sợ gì Uzbekistan. Thật ra nếu phân tích kỹ các trận đấu mà đối thủ sắp tới của chúng ta đè bẹp Nhật Bản 4 bàn không gỡ. Họ còn thắng Hàn Quốc 4 – 1. Những người lạc quan nhất cũng khó lòng tin vào chiến thắng của Việt nam trong trận đấu sắp tới.

Nhưng hãy phân tích theo hướng này, Hàn Quốc và Nhật Bản có lối chơi rất kỹ thuật. Cả 2 đều có nét tương đồng với chúng ta nhưng ở một trình độ cao hơn hẳn. Nên nếu chúng ta gặp Hàn Quốc ở trận chung kết có thể sẽ khó hơn gặp Uzbekistan. Hãy cứ lạc quan tin rằng Qatar đã thắng Uzbekistan và chúng ta đã thắng Qatar.

Điều cuối cùng, tinh thần dân tộc đang tăng rất cao, cả nước cùng đồng lòng hướng về các chàng trai vàng của đất nước.

Sức mạnh dân tộc là thứ sức mạnh to lớn nhất. Cả dân tộc đặt niềm tin vào các chàng trai U23. Khác với những năm trước, không có những bài báo nâng các cầu thủ lên tận mây xanh sau các trận đấu. Truyền thông năm nay ôn hòa hơn, điềm tĩnh hơn. Cũng có thể do chúng ta thi đấu ở một giải đấu vượt tầm mong đợi. Bao nhiêu năm canh cánh ở giải khu vực. Năm nay ất ngờ thi đấu cực hay và thuyết phục tại giải đấu cấp châu lục. Sức mạnh tinh thần lúc này dành cho các cầu thủ là vô cùng to lớn. Nhưng hay nhất vẫn là dân tộc không đeo cái sợi dây xích trách nhiệm vào chân các em.

Cứ thoải mái mà đá đi các chàng trai. Dù sao thì U23 Việt Nam của chúng ta cũng chắc chắn mạnh nhất hoặc nhì ở Châu Á rồi!

Bài liên quan