7 năm sau ngày chia tay Liverpool, “soái ca” Torres tiết lộ sự thật đau lòng khiến anh từng mang danh “kẻ phản bội”

Có thể nói, trong sự nghiệp của mình, Liverpool là điểm dừng chân đáng nhớ nhất của Torres. Mùa hè 2007, anh cập bến Liverpool. Trước đó Atletico Madrid đã từ chối Inter Milan và Lyon, còn bản thân Torres đã bỏ qua M.U và Arsenal.

Torres là trung phong số 1 thế giới trong màu áo Liverpool

Xa hơn nữa, từ năm 2004, anh đã từ chối Chelsea. Torres giải thích: “Tôi phù hợp với những giá trị định hình CLB này: chăm chỉ, cố gắng, khiêm tốn, hi sinh, nỗ lực, dẻo dai, cam kết, gắn bó, thống nhất, tin tưởng và khát khao vươn lên, vượt qua mọi khó khăn”.

Anh ghi rất nhiều bàn thắng trong các trận đối đầu với các đối thủ lớn

Trong khi đó, người phát ngôn của Liverpool hào hứng giới thiệu: “Chúng tôi đem đến một chàng trai từ đất nước Tây Ban Nha đầy nắng ấm, cậu ấy sẽ nhận bóng và ghi bàn”.

Những ngày rực rỡ của Torres tại sân Anfield. 81 bàn trong 142 trận đấu mà anh để lại Anfield không phải quá nhiều. Nhưng giá trị thì rất to lớn, bởi chúng đa số được thực hiện với lưới các đối thủ lớn, giải toả bế tắc cho đội nhà hay mang về các điểm số quan trọng. Bàn thắng đầu tiên mà Torres ghi cho Liverpool là vào lưới Chelsea. Sau đó thì đến lượt Arsenal, M.U… đều lần lượt trở thành nạn nhân của “khẩu thần công” El Nino.

Anh từ chối nhiều đại gia để đến với Liverpool

Trên bình diện châu Âu, Torres cũng là hung thần của các đội bóng lớn. Những hậu vệ hàng đầu thế giới như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Carles Puyol, cho đến Philipp Lahm, Pepe đều là nạn nhân của Torres.

Mặc dù không thể cùng Liverpool giành các danh hiệu cao quý nhưng Torres đã trở thành tượng đài trong trái tim NHM The Kop. Mỗi lần hát vang bài hát truyền thống “We’ll Never Walk Alone”, fan Liverpool đều hô vang tên đội trưởng Gerrard, đội phó Carragher và Torres.

Những trung vệ hàng đầu như Vidic cũng bị Torres biến thành gã hề

Không những thế, NHM Liverpool còn học tiếng Tây Ban Nha để hiểu thêm về nền văn hóa của đất nước Torres. Điều đó chứng tỏ, chân sút mang biệt danh El Nino có 1 chỗ đứng vững chắc trong trái tim các CĐV The Kop. Tất cả đều mong muốn, hi vọng ngôi sao Tây Ban Nha sẽ trở thành biểu tượng vĩnh cửu của CLB giống như Gerrard.

Anh cùng Gerrard trở thành bộ đôi đáng sợ nhất châu Âu

Khi tình yêu biến thành thù hận

Tháng Giêng năm 2011, Torres bất ngờ chia tay Liverpool để gia nhập đội bóng kình địch Chelsea với giá 50 triệu bảng và trở thành bản hợp đồng kỷ lục thời điểm đó. Dứt bỏ màu áo đỏ để khoác lên mình chiếc áo màu xanh từng là niềm thù hận, Torres khiến tất cả NHM The Kop nổi giận. Họ nguyền rủa, chửi bới anh là kẻ phản bội và thật trớ trêu khi trận đấu đầu tiên của Torres cho đội bóng mới là gặp lại Liverpool. Hôm đó Liverpool thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Raul Meireles.

Torres trong màu áo Chelsea

Những gì sau đó là một chuỗi bi kịch kéo dài của “Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ” này. Anh đánh mất bản năng sát thủ và có 903 phút tịt ngòi liên tục. Thỉnh thoảng Torres cũng ghi bàn, sau mỗi một bàn hiếm hoi đó, người hâm mộ lại bảo nhau “Torres sắp trở lại”. Nhưng kỳ vọng rồi lại thất vọng. Hai thứ cảm xúc cứ thay phiên nhau bông đùa trái tim của những người yêu quý Torres. Liverpool không mang lại danh hiệu nào, nhưng cho anh các bàn thắng. Chelsea đem đến các chức vô địch nhưng lại tước đi của anh nụ cười.

Sau 7 năm rời sân Anfield để khoác áo Chelsea, Milan và trở lại Atletico, Torres bất ngờ tiết lộ lý do khiến anh chia tay Liverpool. Ngôi sao Tây Ban Nha chia sẻ: “Damien Comolli (Giám đốc bóng đá của Liverpool thời Torres còn ở Anfield) nói rằng các ông chủ mới (FSG) đang có kế hoạch mới dành cho đội bóng.

CLB sẽ chú trọng vào việc tuyển các cầu thủ trẻ về để xây dựng tương lai. Tôi nghĩ kế hoạch này sẽ phải mất đến 2, 3, 4 hay thậm chí cả 10 năm, trong khi lúc đó tôi đã 27 tuổi rồi. Hơn tất cả, tôi muốn giành chiến thắng. Đến giờ kế hoạch đó vẫn đang được triển khai sau từng đó năm tôi ra đi”.

Anh không còn là chính mình

Cũng trong cuộc trò chuyện này, Torres đã có những chia sẻ liên quan đến người đồng đội cũ là Gerrard. “Một hôm, Gerrard đã đến gặp tôi và nói rằng: “Bây giờ cậu phải nghĩ về bản thân, hãy làm điều mà cậu nghĩ là phải làm”. Khi tôi nói với Gerrard rằng mình sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Chelsea thì anh ấy gần như suy sụp.

“Phải nói với Gerrard về chuyện mình sẽ chia tay Liverpool là một trong những quyết định khó khăn nhất của tôi. Gerrard và tôi là những người đồng đội tốt nhất của nhau. Tôi không chắc trong tương lai mình có thể tìm được một người đồng đội nào tuyệt vời như anh ấy nữa hay không”. Torres kết luận.

Anh đã khiến Gerrard suy sụy khi sang Chelsea

Nói về việc bị người hâm mộ Liverpool quay lưng, Torres khẳng định lại: “Tôi bị coi là kẻ phản bội nhưng đó không phải sự thật. Họ không chịu nhận trách nhiệm với những sai lầm về kế hoạch đó, trong khi cố gắng hướng tôi tới hình ảnh kẻ phản bội nhằm doa dịu người hâm mộ”.

Bài liên quan