Ẵm giải The Best đầy xứng đáng, Ronaldo không quên cảm ơn Real và cả đại kình địch Messi

Lại một lần nữa, Cristiano Ronaldo chiến thắng Lionel Messi để đoạt giải FIFA The Best dành cho “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm”. CR7 đã dành lời tri ân đặc biệt đến Real Madrid, gia đình mình và cả đại kình địch trong đêm đăng quang.

Rạng sáng nay (24/10/2017 – giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo đã được 2 đàn anh Diego Maradona và Ronaldo Nazario xướng danh ở hạng mục cao quý nhất là “Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA” năm 2017 tại nhà hát Palladium ở London (Anh).

Để đoạt danh hiệu cao quý này trong năm thứ 2 FIFA tổ chức giải thưởng để tách biệt với giải “Quả bóng Vàng” từ France Football, CR7 đã chiến thắng Lionel Messi và Neymar để bảo vệ thành công danh hiệu của mình.

Trước đó, vào ngày 9/1 năm nay, trong Gala trao giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA” năm 2016 ở Zurich (Thụy Sĩ), Cristiano Ronaldo đã thắng Lionel Messi và Antoine Griezmann để trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý này.

Ronaldo hôn bạn gái và con trai mình khi được xướng tên nhận giải “The Best” dành cho “Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA” năm thứ 2 liên tiếp

Như vậy, có thể nói rằng chỉ trong hơn 9 tháng của năm 2017, Ronaldo đã 2 lần đứng trên bục nhận giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm” do FIFA trao tặng dựa trên phiếu bầu từ các HLV, đội trưởng ĐTQG, các nhà báo và người hâm mộ bình chọn.

Với 44 bàn thắng đã ghi được trong năm 2017 cho cả ĐT Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid, trong đó đặc biệt là việc lập cú đúp trong trận chung kết Champions League giúp Real thắng Juventus để bảo vệ thành công ngôi vô địch, bên cạnh danh hiệu quán quân La Liga, Ronaldo xứng đáng đoạt giải “The Best” năm nay.

Ronaldo nhận giải “The Best 2017” hoàn toàn xứng đáng

Phát biểu trong buổi lễ Gala vinh danh mình vừa qua ở London sau khi nhận danh hiệu “Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA 2017” từ tay Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Ronaldo đã dành những lời cảm ơn chân thành đến người thân trong gia đình và CLB Real Madrid:

“Tôi ở đây (bục nhận giải The Best) một lần nữa bởi vì tài năng, làm việc chăm chỉ và cả sự cống hiến của mình. Tôi đang rất hạnh phúc, cảm ơn rất nhiều tất cả mọi người vì một đêm tuyệt diệu như hôm nay.”

Theo tờ Sports, CR7 cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình (cụ thể là cô bạn gái đang mang bầu Georgina Rodriguez, cậu con trai cả Cristiano Ronaldo Junior) và cả 2 đối thủ Messi và Neymar “đã đến đây hôm nay” để chứng kiến giây phút đăng quang của siêu sao người Bồ:

CR7 giơ 2 ngón tay cái ám chỉ anh đã có lần thứ 2 nhận giải thưởng “The Best” trong sự nghiệp lẫy lừng của mình

“Đây là một năm rất đặc biệt. Nhờ có đội bóng của mình (Real Madrid) mà tôi đã giành được những danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý và đó (Real) luôn là nơi mà tôi muốn cống hiến. Xin cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn gái và con trai của tôi. Tôi đã thêm một lần trở thành Cha năm nay (đón cặp con song sinh Eva và Mateo) và sắp tới sẽ lại được hưởng niềm vui đó (bạn gái Georgina Rodriguez đang mang bầu con gái). Tôi đang rất hạnh phúc, đang sống trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của sự nghiệp.

Tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ phiếu cho tôi. Tôi cũng không muốn quên Leo Messi, Neymar, Real Madrid, người hâm mộ, các đồng đội, ngài Chủ tịch Real (Florentino Perez), những người mà đã không thể đoạt giải thưởng này.”

Messi bắt tay chia vui với Ronaldo ở London

Còn nhớ, ở Gala trao giải “The Best 2016” ngày 9/1 năm nay, Messi đã viện cớ cùng Barcelona bận chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Athletic Bilbao trên sân nhà Nou Camp ở lượt về vòng 1/8 nên đã vắng mặt ở Zurich khi có tin đồn cho rằng anh biết chắc mình sẽ thua Ronaldo nên chọn giải pháp… ở nhà.

Lần này, thấy Messi cùng cô vợ Antonella Roccuzzo vẫn đến London chứng kiến mình lần thứ 2 đoạt giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm” của FIFA, Ronaldo không khỏi mừng thầm. Thậm chí, CR7 còn được Messi ôm chầm và bắt tay chia vui khi siêu sao của Real được xướng tên trên bục nhận giải.

Bài liên quan