Arsenal thua sốc đội bét bảng: Báo chí Anh được dịp vùi dập tơi tả, loan tin Wenger sắp “về vườn”

Bên cạnh những chỉ trích nhằm vào Arsenal sau thất bại gây sốc trên sân đội bét bảng Bundesliga, báo giới Anh cũng tiết lộ tương lai của HLV Arsene Wenger.

Cologne đang xếp cuối bảng ở Bundesliga, thậm chí chưa giành chiến thắng nào sau 12 trận. Chính vì vậy giới chuyên môn nhận định Arsenal sẽ không mấy khó khăn đú túi 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân đội bóng này, thuộc khuôn khổ bảng H Europa League.

Tuy nhiên, trong suốt 90 phút, sự vô duyên của hàng công cùng một khoảnh khắc sai lầm của hậu vệ Mathieu Debuchy (phạm lỗi với Guirassy trong vòng cấm địa, dẫn đến bàn thua trên chấm phạt đền) khiến “Pháo thủ” nhận thất bại 0-1.

Arsenal “phơi áo” trên sân đội bóng đang xếp bét bảng tại Bundesliga, Cologne

Arsenal vẫn bảo toàn ngôi đầu bảng H và tấm vé vào vòng knock-out sớm 1 lượt đấu, tuy nhiên báo giới Anh vẫn khó chấp nhận việc thầy trò Arsene Wenger “phơi áo” trước một đội bóng quá yếu.

“Arsenal hội tụ mọi yếu tố để giành chiến thắng và thực tế, họ cũng là những người ép sân suốt trận. Thế nhưng, thật khó để diễn ra nỗi thất vọng về thất bại trên sân Cologne của thầy trò Wenger”, The Guardian nhận định.

Báo giới Anh thất vọng vì trận thua sốc của Arsenal

Trong khi đó, The Sun thẳng thắn gọi đây là thất bại đáng xấu hổ của Arsenal qua dòng tít: “Cologne 1-0 Arsenal: Pháo thủ nhận thất bại đáng hổ thẹn trước đội bóng chưa biết đến mùi chiến thắng tại Bundesliga”.

Bớt gay gắt hơn, Mirror nhấn mạnh vào chi tiết Arsenal chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out nhưng vẫn dành sự mỉa mai cho “Pháo thủ” bằng hình ảnh thất thần của HLV Wenger sau trận. Mặt khác, trang báo này cũng chỉ ra 3 cái tên dẫn đến thất bại gây sốc gồm “chân gỗ” Danny Welbeck, “tội đồ” Mathieu Debuchy và nỗi thất vọng nơi tuyến giữa, Francis Coquelin.

Hình ảnh bất lực của các ngôi sao Arsenal tràn ngập trên báo giới

Giành quyền vào vòng knock-out Europa League sớm 1 lượt trận, nhưng không thầy trò Wenger khó “nuốt trôi” thất bại trên đất Đức

Wenger chọn xong người kế nhiệm, nghỉ hưu vào cuối mùa?

Dù vừa gia hạn hợp đồng 2 năm với Arsenal hồi tháng 5, Wenger thừa nhận đã cân nhắc nghiêm túc khả năng giải nghệ ngay sau mùa giải 2017/18, thậm chí chủ động giúp BLĐ đội bóng thành London tìm kiếm người kế nhiệm mình. Theo nguồn tin từ Daily Mail, Wenger đã tiết lộ danh tính “người được chọn”, đó là cậu trò cũ Giovanni van Bronckhorst.

Báo giới Anh loan tin Wenger sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa này và lựa chọn Giovanni van Bronckhorst kế nhiệm

Van Bronckhorst, 42 tuổi, khởi nghiệp cầm quân từ mùa 2015/16 nhưng đã sớm gắt hái thành công cùng Feyenoord khi giúp CLB này giành chức vô địch Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan) sau 18 năm chờ đợi.

Trong quá khứ, huyền thoại bóng đá Hà Lan từng khoác áo Arsenal giai đoạn 2001-2004, giành 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 siêu cúp Anh.

Một vài ứng viên như Thomas Tuchel (cựu HLV Dortmund), Eddie Howe (Bournemouth), Massimiliano Allegri (Juventus) từng được BLĐ Arsenal cân nhắc, tuy nhiên Wenger ấn tượng với Van Bronckhorst hơn cả nhờ triết lí bóng đá hướng tới sự cân bằng công-thủ.

Bài liên quan