Báo Mỹ thống kê top 5 khoảnh khắc gây tranh cãi nhất vòng bảng AFF Cup 2018: Pha việt vị của Văn Toàn làm hàng triệu người phẫn nộ

Vòng bảng AFF Cup 2018 khép lại mang đến nhiều cảm xúc cho các CĐV Đông Nam Á. Bên cạnh kết quả thắng thua, vẫn còn những khoảnh khắc gây tranh cãi cả trong và ngoài sân cỏ.

Tờ Fox Sports Asia tiến hành thống kê 5 khoảnh khắc diễn ra tại vòng bảng AFF Cup 2018 tốn nhiều giấy mực của báo chí trong khu vực.

Văn Toàn bị trọng tài “cướp” bàn thắng

Chỉ trong trận đấu căng thẳng giữa hai đại diện khi đó đang đứng đầu bảng A – Myanmar và Việt Nam – cũng khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên vì hai khoảnh khắc gây tranh cãi: Văn Toàn bị trọng tài căng cờ báo việt vị và HLV Park Hang-seo từ chối bắt tay ông Antoine Hey.

Phút 77, sau cú dứt điểm của Quang Hải bị thủ môn Myanmar cản phá, Văn Toàn kịp thời có mặt sút bồi đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài biên người Thái Lan đã phất cờ báo việt vị, khiến bàn thắng của tiền đạo số 9 không được công nhận.

Theo băng ghi hình quay lại, Văn Toàn chưa rơi vào thế việt vị khi vẫn đứng trên hàng phòng ngự đối phương, cho thấy các trọng tài đã mắc sai lầm tước đi bàn thắng hợp lệ của đội tuyển Việt Nam.

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau không bàn thắng, người hâm mộ Việt Nam và các CĐV trung lập nhanh chóng có phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội để chỉ ra sai lầm nghiêm trọng của đội ngũ trọng tài.

HLV Antoine Hey nói thầy Park không chuyên nghiệp

Ngay sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, đỉnh điểm của căng thẳng đã xảy ra khi HLV Park Hang-seo từ chối bắt tay người đồng nghiêp bên kia chiến tuyến.

Trên trang cá nhân, ông Hey đăng đàn chỉ trích thầy Park “có hành động thiếu chuyên nghiệp và đáng xấu hổ”, nhận không ít bình luận dữ dội của CĐV Việt Nam.

Cuối cùng, chiến lược gia người Hàn Quốc phá vỡ sự im lặng và phát biểu rằng chính ông Hey phải tự xem xét bản thân mình sau khi có hành vi làm phiền Công Phượng trên sân nhưng lại từ chối trao đổi với ông Park.

Rùm beng trên băng ghế lãnh đạo của Indonesia

“Garuda” cũng có hai khoảnh khắc gây ồn ào dư luận sau khi bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu năm nay. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Edy Rhamayadi đổ lỗi cho báo chí gây ra thất bại cho đội tuyển.

Nhiều người cho rằng “Garuda” có nhiều lý do khách quan trong quá trình chuẩn bị dẫn đến việc sa sút ở AFF Cup năm nay. Tuy nhiên đổ trách nhiệm cho báo chí hoạt động kém hiệu quả thực sự là điều vô lý, do đó nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội của người hâm mộ.

HLV Indonesia vạ miệng khi nhận xét đối thủ

Thứ hai là lời phát biểu của HLV trưởng Bima Sakti khi bình luận về đối phương ở trận đấu cuối vòng bảng. Khi chia sẻ thế mạnh của đội tuyển Philippines là thể hình to cao trong các tình huống cố định, ông Sakti lại gọi cầu thủ đội bạn là “máu lai”, gây ra những tranh cãi xung quanh vấn đề sắc tộc.

Điều này vốn vô cùng nhạy cảm với những người trong cuộc. Sau đó, cầu thủ Stephan Schrock của “Azkals” đáp trả ông Sakti trên mạng xã hội rằng các cầu thủ “máu lai” ấy đã cho đội tuyển Indonesia một trận nhớ đời.

CĐV Myanmar bị tấn công ở Malaysia

Câu chuyện để lại hậu quả nghiêm trọng nhất trong gần 20 ngày diễn ra vòng bảng là vụ việc CĐV Myanmar bị h.à.n.h h.u.n.g dù đội nhà thua cuộc trên đất Malaysia.

Theo lời kể, khoảng 20 CĐV đội khách bao gồm cả phụ nữ, đang đợi xe buýt ở Kuala Lumpur bị một nhóm tầm 30 người Malaysia buông lời xúc phạm và tấn công cả bằng vũ lực. Một số người chấn thương ở đầu, vài người bị thương ở bàn tay và chân.

Một người hâm mộ Myanmar cho biết tình trạng này luôn diễn ra trong những lần chạm trán giữa hai đội, thậm chí nếu đội tuyển Myanmar thắng họ có thể bị g.i.ế.t.

Sự việc gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Malaysia giành chiến thắng thắng, nhưng CĐV đội khách vẫn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cho thấy vấn đề bảo đảm an ninh không được thắt chặt tại Kuala Lumpur.

 

Bài liên quan