Bị Crvena Zvezda cầm hòa đáng tiếc, Arsenal vẫn chính thức vượt qua vòng bảng Europa League

Dù không thể thắng đối thủ dưới cơ trên sân nhà Emirates song 1 điểm là quá đủ để thầy trò Arsene Wenger sớm có vé vào vòng 1/16 Europa League 2017/18.

Cuối tuần vừa rồi, Arsenal đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Swansea, qua đó tiến thêm một bước nữa trong nhiệm vụ chen chân trở lại cuộc đua vô địch Premier League. Hiện thầy trò HLV Arsene Wenger chỉ còn kém nhóm 4 đội dẫn đầu tại Premier League vỏn vẹn 1 điểm. Trong hoàn cảnh ấy, Arsenal chắc chắn đặt quyết tâm sớm vượt qua vòng bảng, để còn tập trung toàn lực cho Premier League. Rốt cục, chỉ cần sử dụng đội hình B và cũng chẳng phải đánh bại đối thủ Crvena Zvezda đêm qua, Pháo thủ vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra.

Dù phải làm khách nhưng Crvena Zvezda (tên gọi khác Red Star Belgrade: Sao đỏ Belgrade) nhập cuộc khá tốt và không ngại ngần triển khai lối chơi tấn công. Thực ra, họ cũng cần điểm ở trận này để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16. Tuy vậy, đội khách không “hứng” được lâu bởi Arsenal thừa đẳng cấp lẫn kinh nghiệm để kiềm chế đối thủ. Cơ hội nguy hiểm đầu tien của trận đấu cũng thuộc về đội chủ nhà với pha dứt điểm cận thành của Giroud ở phút thứ 10 sau nỗ lực căng ngang do Niles thực hiện nhưng không đánh bại được thủ môn đối phương.

Dù tung ra đội hình B nhưng Arsenal vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận

Cục diện dần hoàn toàn nằm trong tay dàn Pháo thủ nhưng đội khách đã chống trả quyết liệt để bảo vệ tối đa cho khu vực cầu môn trước sức công phá của ông lớn nước Anh. Bởi thế, đến tận phút 34, Arsenal mới có thêm một tình huống rõ ràng nữa song Giroud tiếp tục không đánh bại được thủ môn Borjan trong pha đối mặt.

Crvena Zvezda đáp trả thích đáng bằng hai pha uy hiếp liên tiếp. Đầu tiên thủ môn trẻ Macey đã phản xạ cực tốt để từ chối cú ra chân căng của Stavoljub Srnic từ ngoài vòng cấm và tiếp đó thì xà ngang đã cứu cho Arsenal bàn thua trông thấy sau cú đánh đầu của Radonjic. Trước khi hiệp 1 khép lại, Arsenal lại may mắn thoát khỏi bàn thua khi cú dứt điểm của Boakye chệch khung thành khi mà Macey đã bó tay.

Zvezda cũng có một số cơ hội nguy hiểm để ghi bàn nhưng đều bị từ chối

Sau giờ nghỉ giải lao, Arsenal đã kiểm soát lại tình hình vốn ít nhiều rơi vào tay đối thủ trong khoảng thời gian cuối hiệp 1. Họ cũng gia tăng sức ép tấn công hòng ghi bằng được bàn thắng nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội mà thôi. Phút 56, Arsenal lẽ ra đã bị thủng lưới nếu như Boakye đón thành công quả căng ngang của đồng đội bên cánh phải khi mà cầu môn trước mặt đã rộng mở. Phút 60, trọng tài đứng ngay gần tình huống diễn ra đã không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền dù bóng trúng vào tay một cầu thủ Crvena Zvezda rất rõ ràng. Có lẽ ông xác định chỉ là vô tình chứ không phải động tác cố tình nên đã không thổi còi.

Sang hiệp 2 cục diện trận đấu vẫn không có gì thay đổi và Arsenal vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận

Phút 63, nỗ lực xoay sở cá nhân trong vòng cấm địa của Jack Wilshere đã giúp tiền vệ này có cơ hội dứt điểm cận thành song bị Le Tallec phá ra trước vạch vôi. Nửa cuối hiệp 2, Arsenal vẫn không ngừng tấn công song tiếp tục bất lực trong việc giải bài toán ghi bàn, một phần do thiếu nhạy cảm và sắc sảo ở các tình huống xử lý cuối cùng (dứt điểm hoặc kiến tạo). Phút 80, lần thứ 3 trong trận đấu Boakye không tận dụng được thời cơ để giúp đội nhà gây nên cú sốc tại Emirates.

Trận đấu dừng lại với kết quả hòa không bàn thắng khá thất vọng với đội chủ nhà song chừng đó là quá đủ để Pháo thủ chính thức vượt qua vòng bảng sớm 2 vòng. Hiện tại sau 4 trận đã qua, Arsenal có 10 điểm, hơn chính đối thủ Crvena Zvezda xếp sau 5 điểm. Crvena Zvezda còn phải gặp BATE Borisov (4 điểm) và Cologne (3 điểm) ở hai lượt trận cuối.

Tuy nhiên các cơ hội ngon ăn vẫn bị bỏ lỡ đáng tiếc trước mũi giày của Pháo thủ

Như vậy, bỏ qua Cologne (tối đa cũng chỉ có 9 điểm sau khi kết thúc vòng bảng, tức là vẫn còn kém Arsenal) thì Pháo thủ cũng chắc chắn không thể xếp dưới cả Crvena Zvezda lẫn BATE vì hai đối thủ này còn phải đối đầu trực tiếp với nhau.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Arsenal: Macey; Debuchy, Elneny, Holding; Nelson, Coquelin, Willock (Nketiah 68′), Maitland-Niles; Walcott, Wilshere; Giroud.

Crvena Zvezda: Borjan; Stojkovic, Savic, Le Tallec, Gobeljic; Donald, Krsticic; Srnic (Racic 86′), Kanga (Milic 70′), Radonjic (Pesic 89′); Boakye.

BXH

BXH bảng H

Bài liên quan