Bị dẫn 2 bàn chỉ trong 10 phút, chính cuộc đối thoại kinh điển này đã giúp M.U tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại

Thời gian nghỉ giữa hiệp giúp “Quỷ đỏ” lột xác hoàn toàn để có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc 3-2 trước Newcastle. Đó là minh chứng cho tài cầm quân của huấn luyện viên Mourinho.

 

 

Man Utd đã để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ trong 10 phút đầu của hiệp 1. Đội chủ sân Old Trafford sau đó đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong hiệp 2 trước khi Alexis Sanchez ghi bàn thắng đầy cảm xúc ở phút 90, qua đó giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng thành công tại vòng 8 Premier League.

Ảnh Internet

HLV Mourinho chia sẻ: “Họ đã cống hiến tất cả, và tôi sẽ không nói rằng cả đội gặp may mắn. Bởi lẽ, Man Utd đã chiến đấu để giành lấy điều này. Các cầu thủ của tôi xứng đáng với nó ngay cả khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2”.

Chia sẻ với BT Sport, vị chiến lược gia 55 tuổi thẳng thắn chỉ trích những người đã đặt áp lực lên ông và các cầu thủ. Việc các cầu thủ trẻ như Marcus Rashford hay Scott McTominay phải vật lộn với đôi chân đeo chì đã khiến Man Utd không thể có được kết quả như ý trong hiệp 1.

Ảnh Internet

“Tôi đã trưởng thành, đối diện với áp lực và sống sót. Thế nhưng, rõ ràng một số cầu thủ như Marcus Rashford cảm thấy tuyệt vọng trên sân. Scott McTominay thậm chí còn sợ hãi. Kể cả những cầu thủ khác đều phạm những sai lầm không bình thường”, ông cho biết.

Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Chelsea cho rằng cuộc đối thoại giữa ông và các thành viên trong CLB ở giờ nghỉ giữa hiệp đã giúp Man Utd thi đấu hoàn toàn “lột xác”. Theo đó, mọi người không hứa với nhau giành trọn 3 điểm, song thề sẽ cố gắng hết sức có thể trong suốt thời gian còn lại của trận đấu.

Ảnh Internet

“Kể cả khi chúng tôi không ghi bàn thắng cuối cùng, kết quả của nó vẫn đem lại cảm xúc tích cực. Như tôi đã nói, không ai trong số họ hứa sẽ giành chiến thắng nhưng thề rằng cống hiến hết sức mình. Và họ đã làm đúng những gì mình nói”, ông cho biết.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng phủ nhận luận điểm cho rằng các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì ông. Theo Mourinho, cầu thủ chuyên nghiệp sẽ không thi đấu cho HLV. Bởi lẽ đến một ngày nào đó, khi họ phải làm việc với một HLV mới và dù có thích thi đấu hay không, các cầu thủ vẫn sẽ nhận lương đều đặn hàng tuần.

Ảnh Internet

Cùng với đó, Jose Mourinho khẳng định ông sẽ là người hứng chịu mọi chỉ trích dù bất cứ điều gì xảy ra trong thời gian tại vị ở Old Trafford. “Nếu tối nay tôi tới London mà ngày mai ở đó có mưa, đây là lỗi của tôi. Nếu Brexit khiến đất nước này gặp khó khăn, đó cũng là lỗi của tôi nốt. Tôi phải sẵn sàng cho những điều này”, cựu HLV Chelsea thẳng thắn.

Ảnh Internet

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng bóng đá ngày nay đã bị vấy bẩn bởi quá nhiều thứ đáng khinh bên ngoài sân cỏ. Đây là cuộc sống của tôi. Tôi yêu và cống hiến tất cả cho nó kể từ khi còn là một đứa trẻ cho tới ngày chết. Đó là sự thật không thể thay đổi”.

Ảnh Internet

Thắng trận 3-2, Man Utd tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 với 13 điểm. Tuần sau, các cầu thủ sẽ có đợt tập trung đội tuyển quốc gia để phục vụ cho Nations League trước khi bước vào 2 cuộc đối đầu căng thẳng với Chelsea và Juventus vào ngày 20 và 24/10 tới.

Bài liên quan