Bị đối thủ tố có hành vi đánh nguội, Lukaku vẫn thoát án phạt từ FA

Trung vệ của Liverpool Dejan Lovren cho rằng tiền đạo đội Man Utd cố tình đá vào mặt anh trong trận Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

“Tôi đã xoạc cậu ấy và cảm thấy là Lukaku đang cố gắng di chuyển ngay cạnh mình”, Dejan Lovren nói với Sky Sports. “Thành thực mà nói, tôi tin rằng cậu ta có ý đồ khi làm như thế. Ngay cả khi không cố tình, Lukaku cũng nên xin lỗi tôi”.

Lovren tố Lukaku có hành vi cố tình đánh nguội đối với mình

Cuối hiệp một trận đấu giữa Liverpool và Man Utd hôm 14/10, Lovren và Romelu Lukaku đã va chạm với nhau. Chân của tiền đạo đội khách đã va vào mặt trung vệ người Croatia. Thực tế camera trên sân đã ghi lại được hình ảnh Lukaku có những động tác thừa như thể muốn dùng gót giày giẫm lên người, lên mặt của trung vệ Dejan Lovren của Liverpool trong một tình huống tranh chấp này.

Hành động của Lukaku tạo ra những phản ứng trái chiều. Huyền thoại Liverpool Graeme Souness và cựu danh thủ Thierry Henry cho rằng Lukaku không cố ý bởi “chân của Lukaku đang bị rối vì cú xoạc của Lovren”. Trong khi, CĐV đội chủ sân Anfield phẫn nộ, đòi treo giò chân sút Man Utd 10 trận.

Trung vệ của Liverpool khẳng định Lukaku đã chủ ý nhắm vào mình trong tình huống đó

“Tôi không phải là người được quyền quyết định. Lukaku đã tỏ vẻ căng thẳng trong suốt trận đấu và có thể đó là lý do tại sao anh ấy có hành vi như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc. Không ai có thể thay đổi được nó.”, Lovren thổ lộ. “Dù sao, chúng tôi cũng vui vì màn trình diễn hôm thứ bảy. Liverpool đã chứng tỏ mình có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ lớn. Toàn đội hiện rất tự tin”.

Trọng tài chính Martin Atkinson không phạt thẻ Lukaku trong tình huống này, do không kịp quan sát. Trong biên bản trận đấu và các báo cáo sau trận, các trọng tài cũng không nhắc đến vụ va chạm giữa Lovren và đối phương. Vì vậy, FA không mở cuộc điều tra về hành vi của cựu cầu thủ Everton.

Bài liên quan