Bị hét giá vụ Morata, MU gây sốc với “bom tấn” mang tên Lukaku

Sự nhập cuộc bất ngờ từ Manchester United đã khiến thương vụ Romelu Lukaku có chuyển biến mới không ai ngờ được.

Theo các nguồn tin uy tín nhất của báo chí Anh, thương vụ Lukaku sắp kết thúc với chiến thắng thuộc về Manchester United. Tất cả các cơ quan thông tấn của Anh đưa tin: Manchester United đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 75 triệu bảng (tương đương 85 triệu euro) cho Lukaku.

Lukaku chuẩn bị trở thành bom tấn mới của MU

Có hai lý do cho việc Manchester United bất ngờ chốt nhanh thương vụ này. Thứ nhất, là việc Manchester United gặp rắc rối vụ Alvaro Morata khi Real Madrid yêu cầu phí chuyển nhượng quá cao.

Trong các diễn biến mới nhất, Real Madrid đã từ chối lời đề nghị trị giá 75 triệu euro (65 triệu bảng) của Man United. Đây là điều khá bất ngờ khi trước đó, có thông tin ‘Kền kền trắng’ chỉ yêu cầu Quỷ đỏ phải chi đúng số tiền này sau khi từ chối 2 mức giá 61,5 triệu euro và 70 triệu euro.

Manchester United đã xong các điều khoản cá nhân với cầu thủ và người đại diện Juanma López từ cách đây 2 tuần, nhưng không thể chốt nhanh thương vụ, điều khiến Mourinho hết sức không hài lòng.

Thứ Bảy này, Mourinho sẽ công bố danh sách đi du đấu mùa Hè tại Mỹ. Và ông muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Mourinho “bật đèn xanh” cho Lukaku, người đã ghi tới 25 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi.

Việc các cuộc thương thảo với Everton về trường hợp Wayne Rooney khá thuận lợi cũng khiến Manchester United thêm lợi thế đẩy nhanh thương vụ Lukaku. Đó là lý do thứ hai. Quỹ lương của Manchester United sẽ giảm đáng kể, và CLB có thêm “thiện chí” từ phía Everton.

Siêu cò Mino Raiol, người đại diện của Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan cũng là nhân tố không nhỏ đứng sau thương vụ này.

Gặp khó trong thương vụ Morata, MU chuyển hướng sang Lukaku

Đầu tháng 6, Lukaku tiết lộ anh sẽ rời Everton trong mùa Hè này. Cầu thủ còn tuyên bố đã “đạt được thỏa thuận với một câu lạc bộ mới”, khiến người ta đồn đoán là Chelsea.

Thuyết âm mưu của báo chí và CĐV tiếp tục được củng cố, khi anh theo dõi một loạt cầu thủ của Chelsea trên mạng xã hội, chơi trong sân bóng có logo và tên Chelsea. Về phần mình, Antonio Conte công khai việc loại Diego Costa, cho thấy tự tin đã chốt thương vụ Lukaku.

Tuy nhiên, mối quan hệ xấu đi giữa Chelsea và Everton kể từ khi đội bóng London chiêu mộ hụt John Stones năm 2015 đã tác động không nhỏ đến trường hợp của Lukaku. Bên cạnh đó, CLB thành London cũng không sẵn sàng trả mức phí rất cao mà Everton yêu cầu.

 

Bài liên quan