Bom tấn  Morata nổ súng, Chelsea vẫn không thể thoát thua trong trận cầu phải nhận tới 2 thẻ đỏ

Không chỉ mất nhiều nhân tố trụ cột vì chấn thương và án treo giò, Chelsea còn dính tổn thất lớn với 2 chiếc thẻ đỏ ở trận ra quân. Với ngần ấy khó khăn, bi kịch là điều khó tránh với thầy trò Conte…

HLV Conte khẳng định đây là mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Thực tế, ngay ở trận ra quân, nhà cầm quân người Italia đã cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến bảo vệ ngai vàng bóng đá Anh. Burnley không phải đối thủ quá mạnh nhưng Chelsea lại gặp vấn đề lớn khi mất hàng loạt nhân tố trụ cột vì chấn thương và án treo giò.

Nhưng cái tệ nhất của Nhà ĐKVĐ ở trận ra quân là việc họ phải nhận tới 2 chiếc thẻ đỏ. Trong thế trận 9 người, The Blues chơi tất tay ở hiệp 2 và có được 2 bàn thắng. Nhưng từng ấy là không đủ để thầy trò Conte tránh khỏi bi kịch sau khi họ đã để thua tan nát 0-3 ở 45 phút đầu tiên.

Cahill phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay từ đầu trận đấu

Do chưa hoàn thiện kế hoạch nhân sự, HLV Conte vẫn phải áp dụng sơ đồ 3-4-3 ở trận mở màn với Burnley. Nhưng khó cho nhà cầm quân người Italia là ông không thể sử dụng 4 nhân tố quan trọng là Moses (treo giò), Bakayoko, Hazard và Pedro (chấn thương). Trong đội hình ra sân của Chelsea, khá bất ngờ là Morata phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho bộ 3 Boga – Willian – Batshuayi.

Với những khó khăn về nhân sự, Chelsea khởi đầu rất khó khăn trước Burnley, đặc biệt khi đội khách chủ động sử dụng hàng thủ thấp bên phần sân nhà.

Các cầu thủ Burnley nhanh chóng tìm được bàn thắng cho mình

Trong khi hàng công đang loay hoay tìm đường vào khung thành Burnley thì ở phần sân nhà, Chelsea đã phạm phải sai lầm rất đáng tiếc khi trung vệ đội trưởng Gary Cahill phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày đối với Steven Defour. Tình thế buộc HLV Conte phải tung Christiansen vào sân thay Boga.

Không quá lời khi nói rằng đây là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Đơn giản bởi sau khi Cahill rời sân, Chelsea rơi vào thế trận mất kiểm soát giữa công và thủ. Hệ quả, tới phút 24, Courtois đã phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên. Người đã khiến SVĐ Stamford Bridge chết lặng là tiền đạo Sam Vokes với cú dứt điểm với lực không căng nhưng quá hiểm để Courtois có thể ngăn cản.

Tiền đạo Sam Vokes có cho mình 1 cú đúp

Bàn thua càng khiến Chelsea trở nên nóng vội. Nhưng có vẻ HLV Conte đã quên mất rằng đội bóng của ông chỉ còn 10 người trên sân. Kết quả, Chelsea càng tấn công thì hàng thủ của họ càng để lộ nhiều khoảng trống. Burnley không tấn công ào ạt nhưng họ biết cách tận dụng sai lầm của hàng thủ Chelsea để nhân đôi cách biệt ở phút 39 với cú dứt điểm cực kì hiểm hóc của Stephen Ward.

Bi kịch của Chelsea chưa dừng lại ở đó bởi 2 phút trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Sam Vokes đã lần thứ 2 trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ The Blues bằng cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Ở tình huống này, không cầu thủ nào của Chelsea theo kèm chân sút người xứ Wales.

Morata vào sân và góp công trong cả 2 bàn gỡ của Chelsea

Để thua chóng vánh 3 bàn trong hiệp 1, HLV Conte chẳng còn cách nào khác là tung bản hợp đồng kỉ lục Alvaro Morata vào sân ở đầu hiệp 2. Được trao cơ hội, chân sút người Tây Ban Nha đã nhanh chóng thể hiện giá trị của mình với cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 69. Đây cũng là thời điểm The Blues lên tinh thần rất cao dù chỉ còn chơi với 10 người.

Nhưng đúng vào lúc hy vọng ngược dòng của Chelsea lóe lên thì họ lại bị đuổi người. Fabregas đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 rời sân sau cú vào bóng rắn quá mức với Jack Cork.

Thế nhưng tấm thẻ đỏ của Fabregas đã phá hủy tất cả

Trong thế trận 9 người, Chelsea chẳng còn mảy may hy vọng giành điểm trước Burnley. Thực tế, thầy trò Conte đã bất lực nhưng điều đáng khen ngợi của các Nhà ĐKVĐ ở trận này chính là tinh thần quật khởi. Nhờ tinh thần ấy, Chelsea đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 88. Người lập công cho The Blues là trung vệ David Luiz với cú dứt điểm cận thành sau cú đánh đầu chuyền bóng của Alvaro Morata. Nếu còn thời gian, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Để thua 2-3 ở trận mở màn trước đối thủ chiếu dưới, Chelsea cho thấy họ còn quá nhiều vấn đề cần cải thiện nếu muốn bảo vệ ngai vàng Premier League. Dù sao, HLV Conte cũng còn tới gần 20 ngày nữa để tăng cường nhân sự.

CHUNG CUỘC: Chelsea 2 – 3 Watford

BÀN THẮNG
Chelsea: Morata (69’), Luiz (88’)
Burnley: Vokes (24’, 43’), Ward (39’)
THẺ ĐỎ
Chelsea: Cahill (14’), Fabregas (81’)

Đội hình ra sân:

Chelsea: Courtois; Ruediger, Luiz, Cahill; Azpilicueta, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Boga (Christensen, 18′; Musonda, 90+2’); Batshuayi (Morata, 59’).

Burnley: Heaton; Lowton, Tarkowski, Mee, Ward; Gudmundsson (Arfield, 75’), Hendrick, Defour (Walter, 75’), Cork, Brady; Vokes.

Bài liên quan