Bước vào phòng thay đồ sân Mỹ Đình mới hiểu vì sao bị cả Đông Nam Á chê cười, còn kém hơn cả Lào

Mỹ Đình luôn là niềm tự hào của người dân yêu bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, căn phòng thay đồ cũ kỹ đã trở thành trò cười trên MXH.

Trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra, để hâm nóng bầu không khí, BTC giải đấu đã đăng tải một đoạn video về phòng thay đồ của các cầu thủ tại sân Mỹ Đình.

BTC AFF Cup muốn cho các CĐV thấy mọi sự chuẩn bị cho trận đấu đã hoàn tất bằng căn phòng được bài trí gọn gàng của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, vì cơ sở vật chất tại Mỹ Đình chưa thể so sánh với các nước phát triển hơn ở khu vực Đông Nam Á nên nhiều CĐV nước ngoài đã nhân cơ hội này lớn tiếng “chọc quê”.

Phòng thay đồ tại sân Mỹ Đình bị các CĐV nước ngoài, chủ yếu là người Malaysia chê tơi tả.

Cụ thể, tài khoản Hakim Hakim người Malaysia so sánh tủ đồ của các cầu thủ ĐT Việt Nam nhìn giống… sinh viên trong ký túc xá. Tài khoản Abdillah Hanip còn thẳng thắn nhận định rằng phòng thay đồ tại SVĐ Mỹ Đình quá tồi tàn.

Thậm chí một CĐV còn so sánh nơi thay đồ của tuyển Việt Nam với… phòng bếp. Một người khác ví phòng thay đồ tuyển Việt Nam với… tủ đồ của nhà nghỉ giá rẻ dành cho dân du lịch bụi.

Sở dĩ nhiều CĐV chê bai đến vậy là bởi phòng thay đồ của Việt Nam đã được xây dựng từ năm 2003 để chuẩn bị cho SEA Games 22. Chất liệu bằng sắt nên nhiều kho tủ đã bị rỉ sét, chưa được thay mới. Nếu so sánh trong nước, phòng thay đồ của SVĐ Mỹ Đình sẽ phải “chào thua” CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Phòng thay đồ của HA.GL sẽ hiện đại không thua kém Arsenal.

Ngoài những bình luận chê bai, rất nhiều người hâm mộ nước ngoài đã dự đoán Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đọ sức này.

 

 

Bài liên quan