Cận cảnh con đường đi vào sân đấu Bán kết lượt đi của ĐT Việt Nam, nhìn như nơi hoang dã vậy

Thầy trò HLV Park Hang-seo sắp phải trải nghiệm sân đấu có chất lượng tệ nhất AFF Cup 2018.

Ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Philippines tiếp ĐT Việt Nam trên sân Panaad – sân bóng thuộc quần thể công viên nằm ở thành phố Bacolod. SVĐ có sức chứa chỉ hơn 8.000 chỗ ngồi và được xây dựng từ năm 1998.

Lối vào khán đài D của đội ngổn ngang rác, cây cối rậm rạp tạo nên khung cảnh u ám.

Phòng thay đồ của SVĐ với những lớp sơn đã bong tróc trông cực kỳ tồi tàn.

Tủ thay đồ đủ vẫn chưa được vệ sinh sạch sẽ.

Các thành viên của đội sẽ phải sử dụng ghế nhựa thay vì ngồi ở ngay vị trí tủ thay đồ của mình như SVĐ QG Mỹ Đình.

Chiếc điều hòa nhỏ quá cũ và khó có thể giúp hơn 30 thành viên đội tuyển Việt Nam giải nhiệt. Rất may, SVĐ Panaad nằm giữa rừng bạch đàn nên có khí hậu mát mẻ.

Tổ hợp này hiện tại chỉ còn SVĐ Panaad hoạt động, các khu vực vui chơi giải trí như hang động thám hiểm,… đang được sửa chữa.

Một chiếc xe tải hỏng, nằm chỏng chơ một góc sát khán đài D, phía sau một cầu gôn đã không còn sử dụng được.

Lối vào SVĐ Panaad là đường bê tông khá to, nhưng nếu đi vào ban đêm chắc chắn sẽ khiến nhiều người mới tới lạnh tóc gáy.

Trong sân, các hàng rào thép bị gãy vẫn chưa được thu dọn.

Nhiều hàng rào đã gãy, rỉ sét và không còn đảm bảo an toàn nhưng vẫn chưa được sửa chữa.

Mặt sân cũng không đạt tiêu chuẩn khi nhiều chỗ trụi cỏ, lộ những mảng đất đen. Hiện tại, thành phố Bacolod đang có mưa nhiều nên khó triển khai cải tạo.

Những thùng phuy bỏ không nhếch nhác ngăn cách khán đài.

Những hình vẽ graffiti nguệch ngoạc chỉ càng khiến SVĐ Panaad trở nên hoang tàn, u tối hơn.

Bài liên quan