Cay đắng lãnh bàn thua ở những phút cuối, ĐT Lào đen đủi nhận thất bài trước Malaysia

Sau chiến thắng tối thiểu trước Campuchia ở trận đầu ra quân, ĐT Malaysia trở về sân nhà tiếp đón một đại diện Đông Dương khác là ĐT Lào. Hừng hực khí thế, các cầu thủ chủ nhà bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ngay những phút đầu của hiệp 1 với cú đá phạt đẹp mắt của tiền vệ Kongmathilath bên phía ĐT Lào.

Bất ngờ với bàn thua, HLV Tan Cheng Hoe đứng ngồi không yên và liên tục chỉ đạo các học trò từ phía ngoài sân. Malaysia ngay sau đó đã dồn lên tấn công và tạo ra nhiều áp lực hơn lên khung thành của Lào. Chỉ vài phút sau đó, Zaquan Adha đã gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

Với ý đồ giành điểm ở trận này, HLV ĐT Lào đã chỉ đạo các học trò kiên cường phòng thủ. Rất đáng khen cho nỗ lực của hàng phòng ngự ĐT Lào những phút sau đó, đặc biệt là thủ môn Outthilath khi anh đã có nhiều pha cứu thua xuất thần.

Tuy nhiên, bức tường màu đỏ đã không thể trụ vững trước những đợt vây hãm liên tục của Những chú hổ Malaysia.

Phút 86, trong một tình huống lộn xộn ở vòng cấm, lão tướng Bin Talaha đã di chuyển thông minh rồi bất ngờ dứt giúp Malaysia vươn lên dẫn trước. Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ 2, tiền đạo mang áo số 9 đã hoàn tất cú đúp của mình bằng pha đánh đầu cực mạnh khiến thủ môn ĐT Lào đứng nhìn bóng trong vô vọng.

Giành chiến thắng 3-1 theo cách khá vất vả trước ĐT Lào trên sân nhà, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có được điều mình cần trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới.

Bài liên quan