CĐV Đông Nam Á nói gì về trận thua tan nát của của U23 Thái Lan trước Palestine?

CĐV Đông Nam Á cũng tỏ ra thất vọng với trận thua của U23 Thái Lan.

Gây thất vọng lớn sau hai trận đấu và chính thức bị loại, U23 Thái Lan đặt mục tiêu có một chiến thắng danh dự trước U23 Palestine – đối thủ trước đó được đánh giá là đội yếu nhất tại VCK U23 Châu Á. Thế nhưng một lần nữa thầy trò HLV Jankovic lại gây thất vọng lớn.

Theo đó chỉ sau hiệp 1, U23 Thái Lan đã phải nhận đến 4 bàn thua. Các học trò của ông Jankovic thể hiện sự bất lực trước đối thủ đến từ Trung Đông khi để Mohanad Fannoun, Oday Dabbagh, Mahmoud Yousef và Mohamed Darwish thoải mái ghi bàn vào lưới Nont. Sau đó họ cũng có bàn danh dự của Samphaodi. Sang hiệp 2, họ còn phải nhận thêm 1 bàn thua của Shehab Qumbor ở phút 88.

NHM Đông Nam Á thất vọng toàn tập về màn trình diễn của U23 Thái Lan

Với việc để thua U23 Palestine 1-5, U23 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi VCK U23 Châu Á khi không có điểm số nào và phải nhận đến 7 bàn thua. Một sự thất vọng lớn đối với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á và đang vươn tầm châu lục.

Không chỉ khiến người hâm mộ và truyền thông trong nước thất vọng. Thầy trò HLV Jakovic còn khiến cổ động viên Đông Nam Á tranh cãi quyết liệt. Phần đông ý kiến chỉ trích màn trình diễn yếu kém của U23 Thái Lan, số còn lại đồng cảm với đội tuyển này.

Tài Khoản Yu Nguyễn (VietNam) chia sẻ: “U23 Thái Lan tiếp tục bị đánh bại. Theo tôi đội hình hiện tại thực sự không tốt về cả con người lẫn chiến thuật. Sau giải đấu này tôi hy vọng Thái Lan sẽ làm lại từ đầu và trở lại mạnh mẽ hơn. Lời chúc từ Việt Nam”.

Trong khi đó tài khoản Fauzi Ismail (Indonesia): “Gặp Palestine và họ đã đá tử thủ trong khi bị dẫn cách biệt lớn. Đây không phải Thái Lan đã thống trị bóng đá Đông Nam Á, họ lên chuyển ngôi cho Malaysia hoặc Việt Nam, họ xứng đá hơn”.

Nói về thất bại của U23 Thái Lan, tài khoản Lukman Nul Hakim (Malaysia): “Thái Lan thật khiến NHM thất vọng. Những đội còn lại của Asean sẽ làm thay phần Thái Lan. Hy vọng U23 Malaysia và U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng. Đó thực sự tuyệt vời!”.

Tài khoản Shane Naing (Myanmar) chỉ trích thậm tệ: “Thái Lan đá như “sh..”, hy vọng vào Việt Nam thôi“/

Tài khoản Halqimi Afandi (Malaysia): “Quá thất vọng về Thái Lan, nhà vua ĐNÁ đây ư? Hy vọng chúng ta sẽ làm tốt hơn họ”.

Tài khoản Jerry Tom (Singapore): “Thái Lan chơi thứ bóng đá quá buồn tẻ, không có gì để nói thêm về họ“.

Tài khoản Ivan Vinilinsky (Indonesia): “Hãy đứng lên sau cú ngã, chúng tôi muốn thấy các bạn trở lại ở ASIAD 2018“.

U23 Thái Lan gây thất vọng nhất trong 3 đại diện ĐNÁ

U23 Thái Lan bước vào VCK U23 châu Á 2018 với sự kỳ vọng lớn, nhưng có vẻ như đẳng cấp của đội bóng này không thực sự mạnh như mong đợi.

Tố chất của một tập thể gai góc với sự lỳ lợm dưới thời Kiatisuk đã không còn. Thay vào đó là U23 Thái Lan chưa định hình được phong cách phù hợp. Và tất nhiên, người chịu trách nhiệm chính là HLV Zoran Jankovic. Chiếc ghế của ông đã lung lay dữ dội.

Theo TTVN

Bài liên quan