CĐV Thái sau thảm bại của đội nhà: “Họ đá như chửi vào mặt người hâm mộ vậy”

Người hâm mộ Thái Lan thất vọng toàn tập về màn trình diễn tệ hại của U23 Thái Lan.

Gây thất vọng lớn sau hai trận đấu và chính thức bị loại, U23 Thái Lan đặt mục tiêu có một chiến thắng danh dự trước U23 Palestine – đối thủ trước đó được đánh giá là đội yếu nhất tại VCK U23 Châu Á. Thế nhưng một lần nữa thầy trò HLV Jankovic lại gây thất vọng lớn.

Cụ thể, khi hiệp một chỉ mới điểm đồng hồ ở phút thứ 32, U23 Thái Lan đã phải nhận đến 4 bàn thua. Các học trò của ông Jankovic thể hiện sự bất lực trước đối thủ đến từ Trung Đông khi để Mohanad Fannoun, Oday Dabbagh, Mahmoud Yousef và Mohamed Darwish thoải mái ghi bàn vào lưới thủ thành Nont. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thái Lan có một bàn gỡ do công của tiền đạo Chenrop Samphaodi ở phút 44. Đó cũng là tất cả những gì mà nhà vô địch SEA Games 29 có thể làm được trong hiệp thi đấu thứ nhất.

U23 Thái Lan thua tan nát ở lượt trận cuối

Bước sang hiệp 2, dù đã thi đấu cố gắng với việc tăng cường khả năng tấn công, U23 Thái Lan vẫn không thể tìm được bàn thắng thứ 2. Ngược lại, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua nữa được ghi bởi Shehab Qumbor ở phút 88 của trận đấu. Thua chung cuộc 1-5, thầy trò Jankovic đã phải cay đắng rời sân chơi châu lục.

Với kết quả này, U23 Thái Lan nhận thành tích 3 trận toàn thua, giành 0 điểm và có hiệu số -6. Đây là thành tích tệ hại nhất trong số 16 đội bóng góp mặt. 14 đội bóng ở giải này đã có điểm. Người duy nhất không thể có điểm ở VCK U23 châu Á 2018 cùng U23 Thái Lan là U23 Oman, có hiệu số bàn thắng thua là -5, điều này sẽ dẫn tới việc HLV Jankovic bị sa thải trong những ngày tới.

Chứng kiến các cầu thủ con cưng thi đấu nhạt nhòa, NHM Thái Lan đã không thể giữ được bình tĩnh và tỏ ra vô cùng thất vọng. Cụ thể tài khoản Terachai Tanakron nói: “Gặp đội yếu nhất không thể hiện được gì. Không còn gì có thể thất vọng hơn, vậy họ trước trận ông ta còn tuyên bố sẽ giành chiến thắng để xin lỗi người hâm mộ. Điều ông ta cần nói sau trận là: Tôi xin lỗi, tôi từ chức ngay bây giờ”.

Đồng quan điểm trên, tài khoản Pendita Khayalan cũng không giấu được sự thất vọng của bản thân: “Lạy chúa! Họ có thi đấu không vậy. Đá như này làm sao mà đòi dẫn đầu khu vực, tôi nghĩ FAT cần có câu trả lời về vấn đề này. Thua ở M-150 bây giờ thua tiếp ở giải châu Á”.

Tài khoản Wichai Moocen chia sẻ: “Thua Việt Nam trên sân nhà tôi đã không tin ông ta. Bây giờ ông ta còn thua tiếp Palestine. Thảm họa! Thật sự là một thảm họa quốc gia. Hãy nhìn họ xem, họ đá như đang chửi vào mặt người hâm mộ vậy”.

Thất vọng với đội nhà tài khoản Prapat Somjettana quay sang ủng hộ U23 Việt Nam: “Dù rất buồn nhưng ngày mai tôi sẽ ủng hộ Việt Nam vào vòng 8 đội”.

Tài khoản Aoronly Kwila thì cảm thấy xấu hổ: “Đội bóng của tôi, nhìn họ đá ngày hôm tôi cảm thấy quá xấu hổ“.

Tài khoản Billy Jonathan nói trên facebook: “Thế mà họ nói chúng ta là vua ĐNÁ, thật nực cười”.

Tài khoản Anucha Charanchavanapate thì cạn lời: “Tôi không biết nói gì? Thật xấu hổ”.

Theo TTVN

Bài liên quan