Chelsea thua thảm: Báo Anh “khóc” Conte, chờ “Sa hoàng” xuống tay

Chelsea đã không thua Tottenham trên sân nhà kể từ năm 1990. Ấy vậy mà chuỗi trận bất bại thần kỳ ấy vừa bị đội quân rệu rã của Antonio Conte phá hủy.

Khi tiếng còi mãn cuộc ở Stamford Bridge vang lên, đó cũng là lúc số phận của nhiều con người thay đổi. Ai cũng biết rằng trận đấu này có ý nghĩa sinh tử với đội chủ nhà Chelsea. Một kết quả ngoài chiến thắng sẽ khiến đội bóng Tây London đoạn tuyệt với tham vọng chen chân vào top 4. Và ai cũng hiểu rằng một thất bại chẳng khác nào án trảm giáng xuống đầu HLV Antonio Conte.

Daily Mail ngán ngẩm đưa tin về thất bại của Chelsea

Vậy mà điều tồi tệ ấy vẫn xảy ra, Chelsea chẳng những không thắng mà thậm chí còn thua đau 1-3. Hàng loạt tờ báo Anh đăng tải hình ảnh thầy trò Conte bất lực trước sức tấn công như vũ bão của Tottenham. Tờ Daily Mail giật dòng tít lớn: “Trận chung kết vì tấm vé Champions League của Dele Alli: Tottenham giành chiến thắng trên sân Chelsea lần đầu tiên kể từ năm 1990”.

Trong bài báo này, ký giả hàng đầu xứ sương mù Martin Samuel chê trách HLV Conte đã phản ứng quá chậm với tình hình trên sân. Cụ thể, khi HLV Pochettino chuyển Dele Alli vào đá cắm thay cho Son Heung-min, thì Conte và Chelsea không có bất cứ sự điều chỉnh nào về chiến thuật. Hệ quả là khung thành Caballero 2 lần bị bắn hạ cùng bởi một cái tên – Dele Alli.

The Sun cho rằng Conte đã quá chậm chạp trong việc ứng biến với chiến thuật của đối thủ

Tương tự, The Sun cũng hướng mũi dùi chỉ trích vào HLV Antonio Conte. Tờ báo này nhận định đến phút 81, HLV Conte mới đưa ra sự thay đổi người đầu tiên, dù rằng đã bị dẫn 3-1 từ phút 66 là quá chậm chạp. Và nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của nhà đương kim vô địch.

Trong khi đó, hai tờ London Evening Standard và Guardian thì lo ngại rằng tương lai của HLV Conte xem như đã được định đoạt sau trận derby thành London. Nguồn tin của Guardian khẳng định, rất có thể HLV Conte sẽ bị sa thải ngay sau trận đấu này. Bản thân nhà cầm quân người Italia cũng thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận, rằng ông không chắc mình có còn là HLV của Chelsea khi mùa giải năm sau khởi tranh hay không. Tất cả đều chờ quyết định cuối cùng của ông chủ Roman Abramovich – người lâu nay vẫn “xuống tay” đầy máu lạnh với các đời HLV của Chelsea.

Các tờ báo Anh khác cũng đưa tin về thất bại của Chelsea:

ESPN khẳng định Tottenham đang có một tương lai sáng, còn Chelsea có vấn đề nghiêm trọng

Tờ Guardian lo ngại HLV Conte có thể bị sa thải

London Evening Standard ca ngợi Dele Alli với màn trình diễn siêu hạng

Bài liên quan