Chelsea vs Qarabag, 01h45 ngày 13/9: Vùi dập khách lạ

Chelsea bước vào vòng bảng Champions League với tâm lý hưng phấn nhờ phong độ hồi sinh ở đấu trường quốc nội. Đà thăng tiến đó nhiều khả năng sẽ không bị cản lại bởi một Qarabag nhỏ bé. Mới lần đầu tham dự Champions League, vị khách lạ đến từ Azerbaijan khó thoát khỏi cảnh bị nghiền nát tại sân Stamford Bridge.

Chelsea đã vượt qua những khó khăn trong giai đoạn khởi đầu mùa giải và bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Ở sân chơi Premier League, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã có được 3 chiến thắng liên tiếp và đang hiện diện ở vị trí thứ 3, với chỉ 1 điểm ít hơn so với đội dẫn đầu. Giờ đây, Chelsea không còn gặp khó khăn về mặt lực lượng bởi ngôi sao Eden Hazard đã bình phục chấn thương. Ngoài ra, nhà ĐKVĐ Premier League cũng kịp tăng cường nhiều bản hợp đồng chất lượng vào giai đoạn cuối của thị trường chuyển nhượng.

Tinh thần đang lên cao, Chelsea được dự báo sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng

Chelsea hiện nay càng chơi càng hay. Tân binh Alvaro Morata đang từng bước xóa mờ hình ảnh của Diego Costa, tiền đạo chủ lực của Chelsea mùa giải trước. Anh ghi 3 bàn trong 4 trận gần đây và xứng đáng với vai trò đầu tàu trên hệ thống tấn công. Lợi thế của Morata là anh được chơi cùng với nhiều cầu thủ đồng hương. Những cầu thủ Tây Ban Nha này phối hợp với nhau cực tốt. Cả hai trận gần đây, Cesar Azpilicueta đều kiến tạo để Morata lập công.

Kể từ đầu mùa giải 2017/18 đến nay, Chelsea luôn ghi được 2 bàn thắng ở tất cả các trận đấu mà họ tham dự. Nhưng đêm nay, họ nhiều khả năng sẽ vượt cột mốc này, bởi phía trước là đối thủ không cùng đẳng cấp Qarabag. Đội khách vốn là người lạ đối với các cúp châu Âu. Họ là CLB đầu tiên của Azerbaijan trong lịch sử góp mặt tại vòng bảng Champions League. Sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc, cùng đội hình kém chất lượng nhiều khả năng sẽ biến Qarabag trở thành túi đựng bóng.

Tân binh Morata được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng

Sân Stamford Bridge vốn không phải là miền đất lành, đặc biệt là đối với những CLB tới từ các nền bóng đá nhỏ, mới lần đầu chân ướt chân ráo ra sân chơi châu lục. Chelsea vượt trội Qarabag trên tất cả các yếu tố, từ truyền thống, chất lượng đội hình, cho tới kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường lớn. Hiện nay, tinh thần chiến đấu nơi đoàn quân của HLV Conte đang lên rất cao. Đêm nay, Chelsea nhiều khả năng sẽ có một trận đại thắng để khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ Premier League trên đấu trường danh giá nhất châu lục.

THÔNG TIN XUNG QUANH

– Chelsea: Có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

– Qarabag: Khả năng ra sân của Mahir Madatov còn bỏ ngỏ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến của 2 đội

NHẬN ĐỊNH: Chelsea 3 – 0 Qarabag

Bài liên quan