“Chết hụt” trước Indonesia, HLV Miguel Rodrigo không quên cảm ơn người hâm mộ

Từ việc bị dẫn bàn 2-3, ĐT Futsal Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Indonesia. Sau trận đấu HLV Miguel Rodrigo gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đến sân cổ vũ toàn đội.

Nhận xét về trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Indonesia, HLV Miguel Rodrigo cho biết: “Trận đấu hôm nay đã diễn ra rất kịch tính và căng thẳng từ đầu đến cuối. Trong bối cảnh bị dẫn trước 2-3 nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu mạnh mẽ và có được chiến thắng ở phút cuối cùng. Tôi cho rằng Indonesia xứng đáng có được 1 kết quả hòa dù rằng quả penalty có vẻ không được hợp lý. Tuy nhiên họ đã thể hiện là đội bóng có lối chơi cân bằng và nguy hiểm trong phản công nhanh.”

ĐT Việt Nam gặp khó khăn cực lớn ở phút 36 hiệp hai khi để đối thủ dẫn trước 3-2 từ chấm phạt đền. Nhưng cũng rất nhanh, Trọng Luân lại được xứng tên gỡ hòa 3-3 cho ĐT Việt Nam. Khi tất cả tưởng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì ở phút cuối cùng, nhà thi đấu Phú Thọ như muốn nổ tung khi Minh Trí đón đường chuyền “dọn cỗ” của Trọng Luân, ghi bàn mang về chiến thắng kịch tính 4-3 cho ĐT Việt Nam.

Tuyển Việt Nam (trắng) có chiến thắng nhọc nhằn trước Indonesia.

Nói về chiến thắng của đội nhà sau trận đấu, HLV Miguel không quên gửi lời cảm ơn người hâm mộ: “Tôi xin được nói lời cảm ơn người hâm mộ. Trong một trận đấu giữa 2 đội bóng ngang tài ngang sức thì chi tiết nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt. Hôm nay, chính người hâm mộ đã góp phần lớn vào chiến thắng của đội tuyển.”

Dù thua 3-4 trước ĐT Việt Nam, tuy nhiên các cầu thủ Indonesia vẫn tạm xếp vị trí thứ 2 với 6 điểm nhưng họ đá hơn 1 trận so với ĐT Việt Nam. Chia sẻ sau trận đấu kịch tính với ĐT futsal Việt Nam ông Victor Hermans HLV ĐT Indonesia nói: “Hôm nay cả hai đội đều thi đấu rất tốt, tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Khi chúng tôi dẫn 3-2, tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi chắc chắn và thông minh hơn nhưng cuối cùng chúng tôi lại để bị lội ngược dòng. Khi tỉ số là 3-3 chúng tôi tiếp tục cố gắng gây áp lực nhưng có lẽ đây là một sai lầm. Trận gặp Việt Nam thực sự là trận đấu khó khăn nhất đối với chúng tôi.”

Bài liên quan