Christensen là đội trưởng tương lai của Chelsea

Sự thăng tiến thần tốc của trung vệ trẻ Andreas Christensen khiến HLV Antonio Conte vô cùng hài lòng về lớp kế cận của Chelsea.

Christensen năm nay mới 21 tuổi nhưng đã thi đấu 31 trận mùa này cho Chelsea. Trung vệ người Đan Mạch cũng đã chơi trọn 90 phút trong trận hòa 1-1 với Barca tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Dù mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa của Lionel Messi nhưng Christensen vẫn được lòng Conte: “Về mặt cá nhân, tôi đã quên chuyện đó. Khi là một cầu thủ, bạn sẽ mắc rất nhiều sai lầm trong sự nghiệp“.

Christensen theo kèm Messi

Christensen đang có một mùa giải tuyệt vời và cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Màn trình diễn của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi tin Christensen. Tôi nghĩ cầu thủ này là hiện tại và tương lai của Chelsea. Christensen còn có thể trở thành đội trưởng tại đây“.

Nói về trận đấu vào cuối tuần này trước M.U, Conte tự tin sau khi đã đánh bại đối thủ 1-0 ở lượt đi: “Tôi coi đó là một thành tựu lớn nếu chúng tôi giành được cái gì đó vào cuối mùa. Còn nếu bạn hạnh phúc với chỉ 1 chiến thắng trước đối thủ lớn thì có nghĩa bạn không đủ bản lĩnh. Bạn không có được một tâm lý tốt”.

Bài liên quan