CHÙM ẢNH: Diego Costa rầu rĩ trên khán đài nhìn Atletico Madrid thua đau đội bóng cũ Chelsea

Tiền đạo người Tây Ban Nha lộ rõ sự thất vọng khi chứng kiến Atletico nhận thất bại 1-2 trước Chelsea dù là đội có bàn dẫn trước trong hiệp một.

Vừa trở lại Madrid khoác áo Atletico, Diego Costa đã cùng CLB mới tiếp đón Chelsea trên sân nhà Wanda Metropolitano. Chân sút người Tây Ban Nha chưa được ra sân và chỉ có thể tiếp sức cho đồng đội từ trên khán đài VIP.

Bản hợp đồng “mới mà không mới” của Rojiblancos chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu giữa Aletico và Chelsea cùng cựu tiền vệ Tiago Mendes (trái).

Trước đó, Diego Costa cũng có những cử chỉ thân mật với Conte trong đường hầm. Tuy nhiên, đó chỉ người anh trai Gianluca Conte chứ không phải là HLV trưởng của Chelsea.

Trước đó, Diego Costa và Antonio Conte đã công khai từ mặt nhau trên phương tiện truyền thông. Chiến lược gia người Italy cũng chính là người trực tiếp gạt tên Costa khỏi kế hoạch tại Stamford Bridge và đưa về Alvaro Morata làm phương án thay thế.

Trở lại diễn biến của trận đấu, Antoine Griezmann mở tỷ số cho chủ nhà Atletico ở phút 40 từ chấm 11 m.

Tuy nhiên, Alvaro Morata một lần nữa sắm vai người hùng với cú đánh đầu chuẩn xác đem về bàn gỡ 1-1 cho đội khách Chelsea ở đầu hiệp 2.

Sao trẻ Michy Batshuayi tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90 giúp Chelsea hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng ngay trên sân nhà của Atletico.

Diego Costa cúi mặt thất vọng khi chứng kiến đồng đội cũ xé lưới CLB mới. Tiền đạo sinh năm 1989 sẽ phải chờ đến tháng 1/2018, khi Atletico Madrid hoàn thành án phạt cấm chuyển nhượng mới có thể chính thức ra sân.

Trên trang cá nhân, nhà cựu vô địch Premier League tự hào khoe với người hâm mộ khi được trở về khoác áo CLB đã làm nên tên tuổi của anh.

Truyền thông Anh đưa tin, Atletico sẽ phải trả cho Chelsea số tiền lên đến 58 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018 để có được chữ ký của Diego Costa.

Kết quả loạt trận Champions League diễn ra đêm 28/9.

Bài liên quan