CHÙM ẢNH: Không Ronaldo, “số 7 mới” rực sáng giúp Bồ Đào Nhà dễ dàng đè bẹp đại diện châu Á

Đội tuyển Bồ Đào Nha vượt qua Saudi Arabia trong trận giao hữu diễn ra sáng 11/11. Đương kim vô địch châu Âu thiếu vắng nhiều ngôi sao, trong đó có Cristiano Ronaldo.

Huấn luyện viên Fernando Santos không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, đội hình của Bồ Đào Nha vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng như Bernardo Silva – tiền vệ đang khoác áo Man City tại Premier League.

Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, nhưng đương kim vô địch châu Âu cần 32 phút mới có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Manuel Fernandes.

Xuất phát từ đường chuyền dài lên cánh phải, sau đó bóng được trả ngược trở lại tuyến hai, Fernandes dứt điểm vào góc gần ghi bàn đưa ĐT Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 1-0.

Đồng đội chia vui cùng Fernandes khi có bàn thắng vào lưới Saudi Arabia trên sân Estadio do Fontelo ở Viseu.

Sau khi chịu bàn thua, đội tuyển Saudi Arabia nỗ lực tấn công với hy vọng gỡ hòa nhưng không thành công.

Khi hiệp 2 diễn ra được 7 phút, đội tuyển Bồ Đào Nha gia tăng cách biệt lên 2-0 nhờ công của Goncalo Guedes – người mặc áo số 7 của Ronaldo.

Sau đường chuyền từ cánh phải vào khu vực cấm địa, Guedes dứt điểm nối đánh bại thủ môn của Saudi Arabia. Ngôi sao mới 20 tuổi này tiếp nối phong độ ấn tượng từ CLB (Valencia) đến màu áo ĐT Quốc gia.

Ban huấn luyện của đội tuyển đến từ châu Á điều chỉnh đội hình khi thay tới 5 cầu thủ nhưng không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Anthony Lopes.

Đúng phút cuối trận, Joao Mario sút xa đưa bóng đi sát cột dọc ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bài liên quan