CHÙM ẢNH: Nhìn lại hành trình thảm họa của Koeman cùng Everton trước khi bay ghế

Cùng nhìn lại hành trình sa sút không phanh của Everton khiến HLV Ronald Koeman bị sa thải, dù đã dẫn dắt đội bóng này đến vị trí thứ bảy mùa trước.

Tối 23/10 theo giờ Việt Nam, CLB Everton chính thức thông báo quyết định sa thải Ronald Koeman. Ông là HLV thứ ba tại Ngoại hạng Anh bị sa thải mùa này, sau Frank De Boer (Crystal Palace) và Craig Shakespeare (Leicester).

Đội bóng vùng Merseyside chỉ thắng hai trận trong chín vòng đã qua tại Ngoại hạng Anh. Trận thua Arsenal 2-5 cuối tuần trước là trận thứ năm liên tiếp Everton không biết đến chiến thắng. Kết quả đầu mùa đầy thất vọng đã khiến BLĐ mất kiên nhẫn, trong bối cảnh mùa trước Koeman dẫn dắt đội bóng đến vị trí thứ bảy.

Mùa hè 2017, Everton chi tiêu cực mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Họ đưa về những cầu thủ triển vọng như Michael Keane (25 triệu bảng), Davy Klaassen (24 triệu bảng), Jordan Pickford (25 triệu bảng), cầu thủ kỳ cựu Wayne Rooney và đặc biệt Gylfi Sigurdsson, kỷ lục chuyển nhượng của CLB với giá 45 triệu bảng nhưng kết quả trên sân cỏ trái ngược với đồng tiền bỏ ra.

Everton bắt đầu mùa bóng đầy hứa hẹn với chiến thắng trong trận khai màn trước Stoke City, nhờ bàn thắng duy nhất của Rooney.

9 ngày sau, “The Toffees” cầm hòa Man City 1-1 ngay trên sân đối thủ. Người hùng của trận đấu lại là Rooney. Khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn, không ai nghĩ Everton lại sa sút nhanh như vậy. Gần 1 tháng sau đó, Everton chỉ biết thua.

Bắt đầu là trận thua 0-2 trên sân Chelsea, trong ngày mà những người Tây Ban Nha của Chelsea chi phối trận đấu.

Kế đến, Everton thúc thủ 0-3 trước Tottenham ngay trên sân nhà, dù kiên cường tử thủ. Wayne Rooney đã già và rệu rã, nhưng vẫn bị ép đá tiền đạo. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến “The Toffees” sa sút không phanh: thiếu tiền đạo cắm đẳng cấp, trong khi tiền vệ làm bóng dư thừa.

Sau 2 trận thua sấp mặt ở giải quốc nội, Everton không gặp may khi phải di chuyển sang Italy làm khách trên sân Atalanta, đội bóng có tiềm lực. Thua 3 bàn trong hiệp 1, Everton không thể gượng dậy.

Hành quân đến thánh địa của MU ở vòng 5 NH Anh, Koeman tiếp tục cho Rooney đá… tiền đạo cắm. Trong ngày trở lại Old Trafford, những gì cầu thủ người Anh thể hiện là rất thất vọng. R10 chơi không hiệu quả trên hàng công, thậm chí khi có cơ hội đối mặt với thủ thành De Gea anh cũng không thể chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, người cũ Lukaku ghi 1 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn giúp MU huỷ diệt Everton.

4 trận thua liên tiếp kết thúc bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước AFC Bournemouth, nhờ công của người hùng bị hắt hủi Oumar Niasse.

Thầy trò Koeman tiếp tục gây thất vọng tột độ khi để đội bóng lót đường Apollon cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Goodison Park, trong khuôn khổ Europa League.

Từ đầu tháng 10 đến lúc bị sa thải, Ronald Koeman và học trò thua 3/4 trận trước Burnley, Lyon và Arsenal. Sau trận thua Lyon, sức ép với Koeman đã lên đến đỉnh điểm, để rồi trận thua trước Arsenal vừa qua mang đến phát súng quyết định. Chính sách chuyển nhượng đã đẩy Koeman lâm vào kết cục bi đát này, khi chi tiêu mạnh tay nhưng lại không tìm phương án thay thế Lukaku dù Rooney đã liên tiếp nổ súng ở những trận đấu gần đây.

Hành trình đáng thất vọng của Everton ở Ngoại hạng Anh. Giờ đây, người thay thế Koeman, mà theo một số nguồn tin dự đoán là David Moyes, sẽ phải tìm cách để giúp đội hình hiện tại vận hành trong bối cảnh thiếu chân sút tốt trên hàng công, cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông diễn ra.

2 thua, 1 hòa khiến Everton đứng bét bảng Europa League.

Bài liên quan