Công Phượng lập công, U23 Việt Nam vẫn thua Uzbekistan vì hàng thủ ‘bóp team’

Khởi động khá tốt tại giải M-150 Cup 2017, tuy nhiên sau cùng U23 Việt Nam vẫn không thể chiến thắng được chính mình và đành lỡ hẹn trận chung kết.

Khởi động khá tốt tại giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017 giúp U23 Việt Nam tràn trề hy vọng dự trận chung kết. Chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Uzbekistan chiều nay (13/12), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành quyền dự trận đấu cuối cùng của giải.

Tuy vậy, mục tiêu toàn đội đặt ra khi đến Thái Lan không phải là thâu tóm ngôi vương, mà là thử nghiệm đội hình để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2018. Thế nên không hề ngạc nhiên khi thầy Park đã thực hiện 4 sự điều chỉnh trong đội hình so với trận ra quân.

Ngoài bộ 3 trung vệ được giữ nguyên thì vị trí thủ môn và hàng tiền đạo được xáo trộn khá nhiều. Trong khung gỗ, Văn Hoàng được tín nhiệm bắt chính thay Tiến Dũng. Còn ở tuyến trên, Văn Toàn, Quang Hải nhường chỗ cho Ti Phông và Thanh Bình.

Những sự thay đổi lập tức tạo ra sự chệch choạc ít nhiều trong cách chơi của đội bóng áo đỏ. Trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, chúng tôi không thực sự áp đặt được lối chơi. Một số tình huống tấn công nhỏ lẻ không mang lại tính đột biến và hiệu quả cao nhất.

Ở chiều ngược lại, U23 Uzbekistan dù thi đấu không quá vượt trội nhưng lại bất ngờ tìm được bàn thắng dẫn trước. Phút 30, từ một pha phản công nhanh, một cầu thủ U23 Uzbekistan thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang để đồng đội dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0.

Uzbekistan đá đơn giản nhưng hiệu quả

Một bàn thắng khá dễ dàng cho đội bóng Trung Á khi có ít nhất 2 cầu thủ U23 Việt Nam đã tỏ ra thiếu tỉnh táo và liên tiếp pha bóng hụt. Đội quân của HLV Park Hang-seo kết thúc 45 phút đầu với tỷ số thua sít sao và đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với trận chung kết.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam trở lại với sự quyết tâm cao độ. Những cầu thủ thi đấu không hiệu quả như Đức Huy, Ti Phông và Anh Tài lần lượt được rút ra và thế chỗ bởi A Hoàng, Thái Quý hay Hồng Duy. Từ thời điểm này, lối chơi của U23 Việt Nam trở nên gọn gàng, uyển chuyển với nhiều tình huống phối hợp làm chao đảo hàng thủ đối phương.

Phút 59, Thái Quý thọc khe cho Hồng Duy thoát xuống trống trải, buộc hậu vệ U23 Uzbekistan phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Công Phượng đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để ghi bàn thắng quyết định gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng chỉ ít phút sau đó, sự thăng hoa của U23 Việt Nam đã bị dội một gáo nước lạnh. Phút 65, vẫn một tình huống xuyên phá bên cánh phải như hiệp 1, bóng được căng ngang vừa tầm để một cầu thủ Uzbekistan đánh đầu. Ở nỗ lực dứt điểm đầu tiên, thủ thành Văn Hoàng đã kịp đổ người cản phá, nhưng đến cú sút bồi thứ hai thì anh cũng đành chào thua.

 

Công Phượng không thể đem về một trận hòa.

Trong 20 phút cuối trận, HLV Park Hang-seo tiếp tục tung vào sân các quân bài chiến lược như Ngọc Quang hay Đức Chinh hòng tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ở thời điểm này đều kết thúc trong vô vọng trước sự kín kẽ và chắc chắn của đối thủ.

Chung cuộc, U23 Uzbekistan giành phần thắng với tỷ số 2-1 trước U23 Việt Nam. Với kết quả này, đội bóng Trung Á có 4 điểm, xếp nhất bảng A và giành quyền dự trận chung kết giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017. Với 3 điểm vỏn vẹn, thầy trò ông Park sẽ đá trận tranh hạng 3 vào cùng ngày 15/12.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam: Văn Hoàng – Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu – Anh Tài, Xuân Trường (66’ Ngọc Quang), Đức Huy (46’ A Hoàng), Văn Thanh – Ti Phông (46’ Thái Quý), Công Phượng (72’ Quang Hải), Thanh Bình (78’ Đức Chinh).

Đội hình ra sân: Văn Hoàng, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Anh Tài, Đức Huy (A Hoàng), Xuân Trường, Công Phượng, Ti Phông, Thanh Bình.

Bài liên quan