Conte tiếc rẻ Chelsea không thắng dù “gần như hoàn hảo”

Theo HLV Antonio Conte thì Chelsea của ông đã chơi một trận đấu gần như hoàn hảo nhưng vẫn đánh mất lợi thế trước Barcelona bởi pha bóng bất cẩn ở phút 75.

Rạng sáng nay, dù bị đánh giá thấp hơn các vị khách Barcelona nhưng Chelsea đã chơi một trận rất hay trên sân nhà Stamford Bridge. The Blues có quyền tiếc nuối khi Willian 2 lần đưa bóng chạm cột dọc trong hiệp 1 và đến phút 75, họ lại phải nhận bàn thua bởi một pha bóng bất cẩn của hàng thủ.

Messi giúp Barca có được lợi thế trước trận lượt về

Trả lời phỏng vấn với BT Sport sau trận, HLV Antonio tỏ ra tiếc rẻ vì Chelsea mất đi lợi thế dù đã chơi một trận “gần như hoàn hảo”:

Tôi nghĩ chúng tôi đã ở rất, rất gần đến một trận đấu hoàn hảo. Tôi nghĩ chỉ một sai lầm thôi và khi mắc lỗi trước Barcelona với những cầu thủ như Messi, [Luis] Suarez và Iniesta, bạn sẽ phải trả giá.

Thật đáng tiếc, tôi rất tự hào với các học trò của mình vì trận đấu này, họ đã theo đúng kế hoạch đề ra. Thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc bởi tôi nghĩ đêm nay chúng tôi đã có một chút không may.

Chúng tôi đã có một kế hoạch cho trận đấu này, tôn trọng đối thủ và hiểu được cách tốt nhất để đối mặt với họ. Kế hoạch đó đã rất, rất tốt và nỗ lực của các cầu thủ thì thật tuyệt vời, đáng tiếc bởi chúng ta đang nói về kết quả 1-1 và có lẽ chúng tôi xứng đáng nhiều hơn thế”.

Tuy tiếc nuối vì để Barca có lợi thế bàn thắng sân khách nhưng chiến lược gia người Italia vẫn không bỏ cuộc ở trận lượt về trên sân Nou Camp sau đây 3 tuần nữa:

Barcelona thật sự rất mạnh, một đội bóng tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ kết quả này đồng nghĩa với cơ hội còn để mở cho cả hai. Sẽ rất khó khăn, không đơn giản khi đá trên sân của họ nhưng màn trình diễn hôm nay sẽ cho chúng tôi thêm tự tin để cố gắng và làm được điều gì đó”.

Vào ngày 14 tháng Ba tới đây, Chelsea sẽ hành quân đến sân Nou Camp để đá trận lượt về. Trong lần gần nhất thi đấu ở “hiểm địa” này, The Blues đã xuất sắc cầm chân Barca với tỉ số 2-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, lại thi đấu thiếu người (John Terry nhận thẻ đỏ) để giành vé vào chơi trận chung kết với Bayern Munich.

Bài liên quan