Cristiano Ronaldo và một năm 2017 lấp lánh hơn cả kim cương, rồi 2018 sẽ ra sao?

Năm 2017 của Cristiano Ronaldo hoàn hảo và lấp lánh như một viên kim cương. Anh có ngai vàng Champions League, vé dự World Cup 2018, Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp, gia đình đón thêm 3 thiên thần nhỏ, chuyện tình với nàng “lọ lem” Georgina Rodriguez đẹp như cổ tích… Tất cả còn hơn cả sự hoàn hảo.

Sự nghiệp viên mãn

Vào ngày 8/12 vừa qua, trong buổi lễ Gala Quả bóng vàng 2017 diễn ra trong một khán phòng đặt trên tháp Eiffel (Paris, Pháp) tên của Cristiano Ronaldo đã được xướng lên. Chàng trai người Bồ Đào Nha đứng trước máy quay, tay phải ôm Quả bóng vàng, tay trái giơ 5 ngón biểu thị cho lần thứ 5 trong đời anh cầm trên tay danh hiệu cao quý này.

Quả bóng vàng 2017 chính là dấu chấm cảm ngọt ngào đóng lại năm 2017 rực rỡ nhất trong cuộc đời Ronaldo. CR7 đã trải qua rất nhiều năm ngập tràn vinh quang, nhưng 2017 chắc chắn sẽ là cột mốc mà anh nhớ nhất.

Ronaldo cùng Real bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

Năm cổ tích cuộc đời CR7 bắt đầu bằng cú đúp vào lưới Juventus trong trận chung kết Champions League diễn ra ngày 3/6. Real chiến thắng chung cuộc 4-1, Ronaldo lần thứ 4 trong đời đăng quang Champions League, cân bằng số lần vô địch giải đấu này với Lionel Messi. Nhờ chiến thắng ấy, CR7 được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2017.

4 tháng sau khi ghi 2 bàn thắng giúp Real vô địch Champions League, CR7 lại đóng góp một pha lập công cực kỳ quan trọng vào lưới ĐT Andorra ngày 8/10, giúp Bồ Đào Nha chính thức có vé dự World Cup 2018. CR7 sẽ có lần thứ 4 dự World Cup và hy vọng ở vào thời điểm chín nhất trong sự nghiệp, Ronaldo sẽ “nổ súng” trên đất Nga.

Với 15 bàn thắng ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018, Ronaldo tuy không phải là chân sút số 1 (ngôi vị này thuộc về Robert Lewandowski, 16 bàn), nhưng anh lại là cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp nhất với trung bình… 51 phút lại ghi 1 bàn. Ronaldo kết thúc năm 2017 với 3 danh hiệu cá nhân: Quả bóng vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

Gia đình hạnh phúc

“Tiền tuyến” gặt hái vô số thành công đã là mãn nguyện lắm rồi. Đằng này đến cả hậu phương của Ronaldo cũng trải qua một năm hạnh phúc viên mãn có đáng ghen tị không chứ? Năm 2017 đánh dấu mối tình “Hoàng tử” Ronaldo và “lọ lem” Georgina Rodriguez đi từ sự hoài nghi của NHM tới hạnh phúc bất ngờ.

Vào thời điểm Ronaldo quen Georgina, ai cũng nghĩ anh chỉ chơi bời qua đường. Georgina chỉ là nhân viên bán hàng của thương hiệu thời trang Gucci, tình cờ quen Ronaldo trong một sự kiện thời trang lớn tổ chức tại Madrid. Báo chí lục lọi tiểu sử của Georgina lại càng khiến NHM ngạc nhiên. Cô nàng này sinh ra ở vùng quê, từng phục vụ quán café và làm nghề trông trẻ. Nói chung, cả về nền tảng gia đình, nhan sắc, Georgina đều kém xa so với những cô nàng từng hẹn hò với CR7 (như siêu mẫu nội y Gemma Atkinson; hoa hậu xứ Wales, Imogen Thomas hay chân dài Irina Shayk).

Cuối năm 2017, Ronaldo tiếp tục nhận tin vui khi chào đời tiểu công chúa 

Thế nhưng Ronaldo và Georgina đã ở bên nhau suốt cả năm qua. Cô nàng này còn sinh hạ cho CR7 một tiểu công chúa và đang ngày càng hòa nhập tốt hơn với vai trò của một nàng WAG đình đám. Ronaldo đang vượng đường con cái.

Cậu bé Cristiano Ronaldo Jr. càng lớn càng giống bố cả về ngoại hình lẫn khả năng chơi bóng. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, Ronaldo Jr. bỗng dưng trở thành anh của một cặp song sinh. Ronaldo từ chối tiết lộ danh tính mẹ của cặp song sinh này, cũng giống hệt như thời xưa anh giấu tiệt người đã sinh ra Ronaldo Jr. Thế mới thấy việc CR7 quyết định có con chung với cô bồ Georgina chứng tỏ anh phải yêu và trân trọng cô lắm.

Năm 2017 là một năm cực kỳ thành công với Ronaldo

“Trong bóng đá tôi không có nhiều bạn. Tôi cũng không tin tưởng nhiều người cho lắm. Phần lớn thời gian trong ngày tôi cô đơn”, CR7 từng tâm sự như vậy trong buổi lễ ra mắt cuốn tự truyện của mình. Nhưng năm 2017 đã mang tới cho Ronaldo một gia đình đầm ấm với đầy đủ 3 thế hệ (mẹ Dolores, bạn gái Georgina và 4 đứa con) để trở về mỗi lúc mệt mỏi với cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Ronaldo đang thành công và may mắn tới mức khiến ngay cả những người may mắn cũng cảm thấy ghen tị. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng may mắn không dành cho kẻ lười biếng và bất tài. Ronaldo đã nỗ lực cả cuộc đời để có một năm mỹ mãn thế này.

Với một năm thành công như vậy, người ta vẫn mong rằng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ gặt hái thêm được nhiều hơn trong năm 2018, nhưng trên thực tế cả Anh và Real đang gặp khá nhiều khó khăn với phong độ không mấy thuyết phục. Và người ta vẫn chờ đợi rồi năm 2018 này, Ronaldo sẽ ra sao?

Bài liên quan