CỰC NÓNG: Lo sợ Neymar thành bom xịt thế kỉ, PSG quyết chơi bài độc cướp Messi

Theo tiết lộ từ một quan chức Barca trên Sky Sports, viễn cảnh PSG chi số tiền khồng lồ để chiêu mộ Messi thay thế Neymar hoàn toàn có thể xảy ra.

Thất bại trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League với tổng tỉ số 2-5 không chỉ giáng một đòn cực mạnh vào tham vọng xưng vương châu Âu của PSG, mà còn biến họ thành trò cười từ chính tham vọng khổng lồ đó. Một mùa hè nhộn nhịp hơn tất thảy những mùa hè khác, đặc biệt là cú nổ “bom tấn” giá trị nhất lịch sử bóng đá – Neymar.

Thế nhưng khi đang trên đỉnh cao phong độ, ngôi sao 222 triệu euro lại bất ngờ dính chấn thương và nhìn CLB chủ quản bất lực trước Real.

PSG bắt đầu thấy lo lắng về Neymar

Chưa hết, “tiểu Pele” cũng cảm thấy sân Công viên các Hoàng tử quá nhỏ bé với khả năng, thậm chí không thể giúp mình giành Quả bóng vàng. Những đồn đoán về tương lai, về một cú áp phe lịch sử sang Real đang tràn ngập khắp báo giới thời gian qua xuất hiện hoàn toàn có cơ sở.

Nếu điều này thực sự xảy ra, Neymar chắc chắn là món “hàng hớ thế kỉ” của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử!

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi và tập đoàn Qatar Investment Authority không thiếu tiền đến mức chấp nhận bán tháo ngôi sao số 1. Dù vậy, họ đã sẵn sàng cho viễn cảnh xấu nhất sau khi chứng kiến Neymar “làm loạn” phòng thay đồ PSG (cà khịa Edison Cavani, công khai chê bai đồng đội và chất lượng Ligue I).

Ngược lại, bản thân Neymar cũng thấy PSG không phải bến đỗ đỉnh cao của sự nghiệp

Hàng loạt cái tên lọt vào tầm ngắm đại diện Ligue I thời gian qua như Gareth Bale, Eden Hazard, ngay cả viễn cảnh thực hiện cuộc giao dịch đầy hứa hẹn với Real cũng được tính tới: đổi Neymar lấy Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, tờ Sky Sports lại đưa ra một ứng viên gây bất ngờ hơn cả: Lionel Messi. Mọi chuyện xuất phát từ chính phát ngôn của Pancho Schroder – Giám đốc tài chính Barca về khả năng đội chủ sân Nou Camp mất Messi như cái cách họ bị PSG “cuỗm” Neymar 1 năm trước trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng điên rồ:

Sẽ điên rồ nếu PSG mua Messi nhưng không ai dám chắc gã nhà giàu nước Pháp này không dám chơi ngông

“Chúng tôi hy vọng mức phí giải phóng hợp đồng này là đủ để giữ chân Messi ở lại Barca tới cuối sự nghiệp. Tuy nhiên chỉ một năm trước thôi, Neymar cũng ra đi dù có mức phí giải phóng không hề dễ chịu. Bóng đá ngày càng xuất hiện nhiều chuyện điên rồ, còn tôi chẳng thể nhìn thấy tương lai”.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ngôi sao từng giành 5 QBV vừa ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2021 với Barca, đồng thời nâng phí “chuộc thân” lên 700 triệu euro (627 triệu bảng). Nếu đủ dũng cảm chi ra con số này, PSG sẽ thay đổi bộ mặt bóng đá thế giới một lần nữa.

Bài liên quan