Cười té ghế với 13 truyền thuyết về ‘thánh điên khùng’ Balotelli

Nếu không có những pha xử lí ngông cuồng của mình thì chắc giờ đây Balotelli đã trở thành 1 cầu thủ đầy tài năng của làng bóng đá, dưới đây là những hành động khó hiểu của anh ấy:

1. Bắn pháo hoa và tự làm cháy nhà

Vào thời điểm lễ hội Halloween cách đây 4 năm, Balotelli khi ấy vẫn còn khoác áo Man City đã gây ra một vụ cháy kinh hoàng.

Trong căn hộ trị giá 3 triệu bảng được Ngựa chứng người Italia thuê tại Cheshire, Balotelli cùng một số người bạn đã nghịch dại với pháo hoa, ngọn lửa bắt vào rèm cửa và lan rộng ra cả căn nhà.

Cứu hỏa phải phải huy động lực lượng đến để dập tắt đám cháy. Sau scandal này, Balotelli đã phải chi ra tới 400.000 bảng để sửa chữa lại căn hộ.

2. Ăn mừng dị sau khi cho M.U sấp mặt

Sau sự kiện cháy nhà vào ngày 23/10/2011, Balotelli và đồng đội ở Man City đã có màn hủy diệt Man United với tỷ số 6-1 ngay tại sân Old Trafford.

Đáng chú ý, Balotelli là tác giả của hai bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Lúc “Super Mario” ghi bàn thắng mở tỷ số anh đã có màn ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi vạch áo đấu để lộ áo lót có in dòng chữ “Why Always Me?”.

Pha ăn mừng độc đáo của ngôi sao người Italia đã gây ấn tượng mạnh với các CĐV và sau đó tạo nên một trào lưu thời trang.

3. Chế nhạo M.U

Ngay sau thất bại khó tin 3-5 của kình địch Manchester United trước đội bóng tí hon Leicester City hồi mùa bóng 2014/15, tiền đạo Mario Balotelli đã đăng tải thông điệp trên Twitter với nội dung: “Man Utd … LOL (Man Utd… vui hết cỡ), với hàm ý chế giễu.

Dòng tweet này sau đó trở thành nơi để các Manucian trút giận. Ngôi sao đang khoác áo Liverpool đã phải nhận những lời văng tục, thóa mạ, thậm chí phân biệt chủng tộc, buộc cảnh sát phải nhập cuộc điều tra.

4. Thẻ đỏ khiến Mourinho chết đứng

Tôi có thể viết một cuốn sách 200 trang về hai năm của tôi tại Inter với Mario. Nhưng cuốn sách đó không đơn thuần là cuốn sách thông thường, nó sẽ là một cuốn truyện hài”.

Tôi nhớ có lần chúng tôi đã đến Kazan để thi đấu Champions League. Trong trận đấu ấy, tất cả các tiền đạo của tôi đều bị chấn thương. Không có Diego Milito, không có Samuel Eto’o, tôi đã thực sự gặp rắc rối và Mario là sự cứu cánh duy nhất”.

“Cậu ta đã nhận một thẻ vàng ở phút thứ 42. Vì thế, tôi đến phòng thay đồ gấp trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, dành tới 14 phút trong 15 phút có thể ấy chỉ để nhắc cậu ta rằng: ‘Mario, tôi không thể thay cậu ra, tôi không có tiền đạo dự bị. Do đó, cậu không được chạm vào bất kỳ ai và chỉ chơi bóng. Nếu chúng ta mất bóng – không được phản ứng gì, nếu ai đó chọc cậu – không được phản ứng gì, nếu trọng tài phạm sai lầm – không phản ứng gì nốt”.

Thế mà mới tới phút 46, cậu ta nhận ngay thẻ đỏ”.

5. Bắt em trai uống nước tiểu

Bí mật “khó ngửi” này được người tình vụng trộm Chloe Evans của tiền đạo người Italia tiết lộ trên tờ The Sun.

Cụ thể, theo lời kể của Chloe, sau bữa ăn Balotelli đã hất hàm hỏi Enoch: “Ê, nhóc! Có muốn kiếm 5.000 bảng không?”. “Có chứ!”, Enoch tar lời. Balotelli cười mỉm: “Dễ thôi. Chú cứ nếm thử “nước thánh” của anh thì số tiền đó sẽ thuộc về chú”. Enoch lập tức đồng ý.

Balotelli quay vào nhà vệ sinh, làm ngay vào cốc rồi mang ra cho em trai. Enoch làm một ngụm cái “ực”. Rồi hai anh em cười như nắc nẻ.

6. Dị ứng với… cỏ

Vào tháng 3/2011, Man City đã phải hứng chịu thất bại đau đớn 0-2 trên đất Ukraine trước Dynamo, khiến cho cơ hội vượt qua vòng 1/8 Europa League còn rất nhỏ. Ở trận đấu này, đã xảy ra một tình huống rất đáng chú ý: Man City bước vào hiệp 2 chỉ với 10 người trên sân mặc dù chẳng có cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ.

Phải mất vài chục giây sau khi trọng tài nổi còi cho trận đấu trở lại thì người thứ 11 mới xuất hiện, đó là tiền đạo Mario Balotelli. Lúc này, chẳng ai hiểu nguyên nhân dẫn đến sự kiện vô cùng hy hữu này (theo luật, cầu thủ ra muộn còn phải chịu hình phạt).

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Mancini mới tiết lộ bí ẩn đằng sau: “Balotelli đã bị dị ứng hình như với một loại cỏ nào đó ở trên sân. Nhưng bệnh tình chỉ phát tác ngay trước thời điểm hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu. Tôi ra sân trước nên không biết điều đó cho đến khi được một người thông báo”.

7. Không biết… mặc áo

Việc mặc chiếc áo tập 3 lỗ dường như là quá khó đối với một tiền đạo có đầu óc khác người như Balotelli. Không ít lần chân sút tài của nước Ý khiến mọi người phải phì cười khi đứng trầm ngâm một hồi mà vẫn không thể mặc nổi chiếc áo tập.

8. Lái xe thăm nhà tù nữ

Tháng 10/2010, khi đang nghỉ dưỡng thương tại Milan, Bad boy cùng cậu em trai lái xe đi dạo. Chẳng hiểu lượn lờ thế nào, chiếc Mercedes màu trắng mon men đến gần một nhà tù chuyên giam giữ các tù nhân nữ.

Chẳng nói chẳng rằng, Balotelli lái xe xông thẳng vào bên trong sân, vượt qua cả tấm barem chắn ngoài. Khi được cảnh sát thẩm vấn, cựu tiền đạo Inter chỉ cười trừ và lí nhí: “Tôi chỉ vì tò mò nên mới vào xem thôi mà”.

9. Mặc áo đại kình địch để trêu tức CĐV đội nhà

Tháng 3/2010 khi còn khoác áo Inter Milan, Balotelli đã khiến các fan hâm mộ đội bóng sọc xanh đen tức sôi máu khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình Ý nhưng lại mặc một chiếc áo AC Milan (kình địch của Inter).

Hành động của “bad boy” ngay lập tức tạo nên làn sóng phản đối dữ dội từ các cổ động viên của Inter. Họ coi Mario là “kẻ phản bội”, “kẻ tồi tệ”…

Cũng vì chuyện này, HLV Jose Mourinho đã thẳng tay loại ngay Super Mario nhiều trận đấu sau đó. Mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của Người đặc biệt và cậu học trò bất trị cũng vì thế mà leo thang.

10. Suýt đánh nhau với HLV Mancini

Sự việc xảy ra trên sân tập Carrington hồi đầu năm 2013, khi Man City đang chuẩn bị cho vòng 3 FA Cup gặp Watford. HLV Roberto Mancini đã nổi cáu sau khi Balotelli vào bóng nguy hiểm với đồng đội Scott Sinclair.

Roberto đùng đùng lao tới, nắm lấy áo tập và cố gắng vật Balotelli xuống sân. Nhưng Balotelli quá khỏe nên ông ấy không làm gì được. Đôi bên sau đó có lời qua tiếng lại, buộc một số người đứng xung quanh phải xông tới can ngăn.

11. Ném phi tiêu vào đồng đội

Hồi đầu tháng 4/2011, trong thời gian các giải đấu tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt đấu quốc tế, bad boy xứ mì ống cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm tại Man City.

Vậy là anh tạo ra một trò tiêu khiển không thể… tao nhã hơn. Ấy là đứng trên tầng và dùng phi tiêu ném vào đội trẻ Man City đang tập luyện ở phía dưới. Rất may là không có ai trở thành nạn nhân xấu số của trò nghịch ngợm quá trớn này.

12. Vênh váo với cảnh sát

Tháng 8/2010, chỉ hai tuần sau khi bắt đầu thi đấu ở Man City, Balotelli gây ra vụ tai nạn giao thông khi chiếc Audi R8 của anh lao thẳng vào chiếc BMW chạy ngược chiều trên đường đến sân tập.

Cảnh sát đến kiểm tra hiện trường và phát hiện số tiền 5.000 bảng trong túi của Balotelli. Khi được hỏi về số tiền này, “Ngựa chứng” trả lời cụt ngủn: “Bởi vì tôi giàu”.

13.Không ăn mừng khi ghi bàn

Khi được hỏi lý do vì sao không ăn mừng bàn thắng, Mario Balotelli lý giải, “Khi tôi ghi bàn, tôi không thích ăn mừng bởi vì đó là công việc của tôi. Nhìn xem người đưa thư ấy, liệu ông ta có ăn mừng không?”.

Bài liên quan